Chủ quán thịt thú rừng làm thêm "nghề" buôn “rắn chúa”

ANTĐ - Là chủ một nhà hàng kinh doanh đặc sản thịt thú rừng ở Thái Nguyên, Bích còn làm thêm nghề buôn rắn hổ mang chúa để kiếm lời.

20h15 ngày 14-8, Đội 4 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội, phối hợp với CAH Thanh Trì tuần tra, kiểm soát trên đường Phan Trọng Tuệ, phát hiện xe ô tô 4 chỗ BKS 98H-3793 dừng đỗ sai quy định, biểu hiện nghi vấn đã kiểm tra.

Trên xe có 3 người (2 nam, 1 nữ). Rà soát sơ bộ hàng hóa trên xe ô tô, lực lượng công an phát hiện cốp xe có 1 thùng carton, trong đựng 3 cá thể rắn hổ mang, được buộc chặt trong các túi lưới.

 Chủ quán thịt thú rừng làm thêm "nghề" buôn “rắn chúa” ảnh 1

3 cá thể rắn đựng trong thùng carton Chủ lô hàng Bùi Thị Bích

 3 cá thể rắn đựng trong thùng carton

 Chủ lô hàng Bùi Thị Bích

Người phụ nữ tên Bùi Thị Bích (SN 1963), trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhận số rắn trên là của chị ta. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số rắn, nên được đưa về cơ quan công an làm rõ.

Tại đây, Bích khai 3 cá thể rắn trên là rắn hổ mang chúa - loài động vật thuộc nhóm IB, động vật rừng quý hiểm nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt, mua bán, giết mổ. Ba cá thể rắn nặng 6,1 kg, được Bích mua với giá hơn 12 triệu đồng ở Bắc Giang, với ý định đem về Hà Nội bán kiếm lời. Đang trên đường vận chuyển, Bích bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

 Rắn được buộc gọn trong 3 túi lưới

 Rắn được buộc gọn trong 3 túi lưới

Theo cơ quan công an, Bùi Thị Bích hiện là chủ một nhà hàng kinh doanh đặc sản thịt thú rừng ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Để kiếm thêm thu nhập, gần đây Bích làm thêm nghề “tay trái” buôn rắn hổ mang chúa.

 Cận cảnh cá thể rắn hổ mang chúa được "giải cứu"

 Cận cảnh cá thể rắn hổ mang chúa được "giải cứu"

Đội 4 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã bàn giao hồ sơ vụ án mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên cho CAH Thanh Trì tiếp tục điều tra làm rõ.