Chỉ vì mâu thuẫn đất đai...
(ANTĐ) - Sáng 13-5, TAND tỉnh Hà Tây mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ngọa (SN 1936), trú ở thôn Quýt 2, xã Tuy Lai (Mỹ Đức) phạm tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo điều 95 Bộ luật Hình sự. Điều đáng nói, bị hại lại chính là con trai ông Ngọa...
Từ năm 2006, Nguyễn Văn Nghị (SN 1957) đã muốn phá một gian nhà của bố đẻ mình là ông Nguyễn Văn Ngọa đang ở để làm nhà khác. Tuy nhiên ông Ngọa lại muốn giữ phần đất của nhà đó để lại cho cháu nội.
Giữa hai bố con nẩy sinh mâu thuẫn. Nhiều lần Nghị uống rượu say rồi chửi bới, đuổi đánh bố đẻ. Đến 19h tối 25-11-2007, sau khi uống rượu say ở dưới gian nhà ngang, Nghị ném vỡ bát rồi ra sân chửi bố.
Thấy bà Thường, hàng xóm đi ngang qua ngõ, Nghị vẫy tay gọi: “Bà vào đây mà chứng kiến”. Vốn biết tính nết kẻ nát rượu này nên bà Thường bỏ đi. Ông Ngọa sợ con trai đánh nên đi vào trong bếp lấy con dao nhọn trên chạn bát cầm sẵn ở tay phải, đứng nép vào cạnh cửa bếp.
Từ ngoài sân, Nghị đi vào mở cửa gian nhà nơi ông Ngọa ở để tìm bố nhưng không thấy nên đi vào trong bếp. Nhìn thấy ông Ngọa đứng trong bếp, Nghị dùng tay trái túm ngực áo, tay phải đấm vào bụng ông. Bị con đánh, ông Ngọa cầm con dao nhọn vung lên đâm Nghị 2 nhát vào ngực, vào bụng.
Nghị quàng tay vào cổ bố. Hai người xô nhau ra cửa gian giữa và cùng bị ngã. Ông Ngọa vùng dậy tiếp tục vung dao đâm liên tiếp 3,4 nhát vào người, vào đùi Nghị. Nghe tiếng hai bố con ông Ngọa đánh, chửi nhau, anh Thanh và một vài người hàng xóm chạy sang can ngăn.
Thấy Nghị bị thương nặng, mọi người vội đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Ngọa tìm đến UBND xã Tuy Lai đầu thú. Biên bản giám định pháp y kết luận, anh Nghị chết do vết đâm thấu ngực, thủng tim, sốc mất máu.
Xét bị cáo giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Ngọa 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng.
Kim Sơn