Chỉ vì câu nói đùa đâm em chết, anh trọng thương
(ANTĐ) - Ngày 11-2, Công an quận 4, TP. HCM cho biết vừa chuyển hồ sơ cùng 2 đối tượng gây án mạng xuất phát từ câu nói đùa đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền.
Trước đó ít ngày, anh Nguyễn Quân Thụy (38 tuổi) cùng em trai là Nguyễn Trường Giang (37 tuổi), trú tại Tôn Đản, quận 4, TP. HCM ngồi nhậu với một số thanh niên gần nhà, trong đó có Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi), hàng xóm của anh em Thụy và Giang.
Trong lúc mọi người đang nhậu thì vợ của Nguyễn Văn Hùng đi qua và nói sẽ thưởng 2 triệu đồng cho ai (trong số người đang nhậu) nếu phát hiện Hùng đi chơi người phụ nữ nào.
Thấy vậy, anh Thụy nói đùa là không cần 2 triệu, mà chỉ cần thưởng 200 ngàn đồng là anh sẽ chỉ cho. Câu nói đùa của anh Thụy đã làm Hùng bực tức rồi xảy ra cãi nhau với anh Thụy. Mọi người đã căn ngan, cuộc nhậu cũng giải tán.
Khi về nhà, Nguyễn Văn Hùng vẫn chưa nguôi cơn bực tức, nên đã gọi điện cho cháu ruột là Nguyễn Trung Hiếu, trú tại quận 8 đến để đánh anh Thụy.
Ngay sau đó, Hiếu cùng một người nữa (chưa rõ lai lịch) đã đến nhà Hùng. Thay cho việc can ngăn chú, Hiếu liền vào bếp nhà Hùng lấy con dao và cùng với Hùng mang theo kiếm đến nhà chém anh Thụy.
Thấy vậy, anh Nguyễn Trường Giang đã chạy sang can ngăn thì bị đâm ngực trái và gục luôn tại chỗ. Anh Giang đã chết tại bệnh viện, còn anh Thụy bị thương nặng.
Sau 2 ngày gây án, Nguyễn Văn Hùng đã đến Công an quận 4 ra đầu thú. Tiếp đó, Nguyễn Trung Hiếu cũng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tuấn Anh