Chém người vô cớ

(ANTĐ) - Tối 9-8, Hồ Bắc (SN 1960), trú tại ngách 87, ngõ 639, đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình vô cớ tay dao, tay gậy đi từ trong nhà ra ngõ dọa nạt, hành hung nhiều người đi đường. Khi CAP Vĩnh Phúc tới can ngăn, Bắc điên cuồng dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một số chiến sĩ bị thương.

Chém người vô cớ

(ANTĐ) - Tối 9-8, Hồ Bắc (SN 1960), trú tại ngách 87, ngõ 639, đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình vô cớ tay dao, tay gậy đi từ trong nhà ra ngõ dọa nạt, hành hung nhiều người đi đường. Khi CAP Vĩnh Phúc tới can ngăn, Bắc điên cuồng dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một số chiến sĩ bị thương.

Khoảng 20h15 ngày 9-8, ông Nguyễn Văn Tài - Tổ trưởng tổ 27, khu dân cư số 2, phường Vĩnh Phúc đang ngồi xem tivi trong nhà bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh kêu cứu của một phụ nữ. Ông Tài chạy ra ngõ thì thấy Hồ Bắc - người hàng xóm sống cách nhà ông hơn chục mét đang vung một thanh gậy gỗ, đánh vào đầu anh Lê Phúc An (SN 1975), khi anh An đang đi xe máy cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hiếu (SN 1977) - chị Hiếu đang mang thai và con trai nhỏ là cháu Lê Bá Trí Dũng (SN 2004), cùng trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng qua ngách 87, ngõ 639 đường Hoàng Hoa Thám. Cả nhà anh An chưa hết hoảng hốt thì bất ngờ, Bắc bổ một nhát gậy gỗ nữa vào sống mũi cháu Dũng. Quá kinh hoàng, chị Hiếu ngồi sụp xuống đất, tay ôm lấy đứa con nhỏ và hô hoán.

Thấy vậy, ông Tài lao nhanh đến chỗ Bắc với ý định can ngăn thì bị anh ta quay ra rượt đuổi. Vừa chạy, ông Tài vừa cố gắng “nhử” Bắc đuổi càng xa càng tốt với hy vọng gia đình anh An có thời gian thoát nạn. Quá trình đuổi ông Tài, Bắc liên tiếp vung gậy vụt ông nhưng không được. Trở lại tìm gia đình anh An không thấy, Bắc như điên cuồng hơn. Vừa lúc đó, Bắc thấy 3 thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy hướng về phía mình, anh ta vơ luôn 2 con dao phay chuẩn bị từ trước, đi về phía 3 thanh niên dọa chém, khiến họ phải vứt xe bỏ chạy. Như trút cơn giận dữ, Bắc cầm dao chém nhiều nhát vào xe của 3 thanh niên vừa bỏ lại. Chưa dừng lại, Hồ Bắc tiếp tục quậy phá một công trình đang xây dựng gần đó, đe dọa một số công nhân khiến họ phải sơ tán.

20h30, khi mà sự hốt hoảng, sợ hãi đang hiện rõ trên nét mặt nhiều người dân sinh sống trong ngách 87, ngõ 639 đường Hoàng Hoa Thám, thì cũng là lúc lực lượng CAP Vĩnh Phúc kịp thời có mặt. Thấy lực lượng công an, Bắc nhanh chóng vào nhà cố thủ, song không ngừng buông những lời lẽ thách thức, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ nếu “dám” vào bắt anh ta.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, cùng sự hung hãn của đối tượng, tổ công tác CAP Vĩnh Phúc đã gọi điện xin tăng cường lực lượng. Trung tá Nguyễn Văn Dương - Trưởng CAP Vĩnh Phúc dẫn đầu tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ. Sau nhiều lần khuyên can, động viên Bắc bỏ hung khí ra trình diện mà không có kết quả, chỉ huy CAP Vĩnh Phúc yêu cầu CBCS bằng mọi cách nhanh chóng khống chế đối tượng. Sau khi tính toán, cân nhắc, 2 chiến sĩ CAP Vĩnh Phúc vào nhà Bắc để khống chế anh ta. Tuy nhiên, khi 2 cán bộ CAP vừa áp sát đã bị Bắc vung dao đuổi chém. Dù đã cố gắng né tránh, song do những nhát dao thục mạng, 2 chiến sĩ CAP Vĩnh Phúc đã bị thương nhẹ vào tay, chân. Không thể chậm trễ, chỉ huy CAP Vĩnh Phúc chỉ đạo lực lượng ứng cứu bên ngoài, sử dụng các biện pháp mạnh trấn áp, khống chế, bắt giữ đối tượng. Nhiều người dân sống trong con ngõ nhỏ thấy Bắc bị dẫn giải tới trụ sở cơ quan công an mới dám mở cửa ra ngoài. Sự lo lắng, sợ hãi của họ được xua tan nhờ sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết của lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến ngày 11-8, CAP Vĩnh Phúc đã chuyển toàn hộ hồ sơ vụ việc cùng các tang vật liên quan lên Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ của đối tượng này.

Quang Tấn