Chặt đứt từng chân rết trong đường dây ma túy của "ông trùm" Dương Đình Đăng

ANTD.VN - Với những đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm, ngoài việc luôn thủ sẵn súng, lựu đạn và các hung khí nguy hiểm khác thì chúng còn sự cấu kết ngầm rất phức tạp giữa kẻ cầm đầu và các chân rết trong đường dây. Đây không chỉ là vây cánh tiêu thụ ma túy mà còn là chiêu bài để bọn chúng đánh lạc hướng cơ quan công an. Trùm ma túy Dương Đình Đăng là một trong những đối tượng như thế.

Tên tội phạm manh động

Chặt đứt từng chân rết trong đường dây ma túy của "ông trùm" Dương Đình Đăng ảnh 1Đối tượng Long và tang vật vụ án

Dương Đình Đăng (SN 1987), trú tại ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa thuộc nhóm những kẻ cầm đầu đường dây ma túy cực lớn chuyên vận chuyển từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Mặc dù đã xác định rõ đối tượng này, nhưng do hắn cực kỳ liều lĩnh nên phải 1 năm sau khi chặt đứt hầu hết chân rết của Đăng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CATP Hà Nội) mới bắt được hắn.

Ngày 20-4-2017, Đăng bị bắt theo quyết định truy nã. Cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã khái quát chân dung tên tội phạm nguy hiểm này: “Với 3 tiền án, tiền sự về các tội cướp, cướp giật tài sản, trốn trại, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội, làm giả giấy tờ tài liệu, Đăng thuộc diện có nhiều mối quan hệ phức tạp. Năm 2012, khi đang thụ án tại trại giam, hay tin người thân bị mất, Đăng đã vượt ngục trốn về và sau đó bị bắt lại. Khi ra tù trở về địa phương, Đăng tiếp tục thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan công an xác định đây là đối tượng nguy hiểm nên việc bắt giữ đã nhiều lần chững lại dù kế hoạch triển khai triệt phá đã đến từng chi tiết”. 

Sở dĩ cơ quan công an nhiều lần bắt “trượt” Đăng vì điều kiện chưa đảm bảo  an toàn và hắn luôn có sẵn vũ khí nóng trong người. Trinh sát nắm được đối tượng có đến 3 khẩu súng ngắn cùng nhiều vũ khí nguy hiểm khác. Thậm chí, mỗi khi ra đường, hắn còn lên đạn sẵn 1 khẩu để lúc nào cũng có thể nhả đạn nếu thấy… nghi ngờ.

Một ngày tháng 4-2017, khi có thông tin  cho biết Đăng đang ở nhà tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, trinh sát đã xin ý kiến chỉ huy cho phép bắt Đăng và được phê chuẩn. Theo kế hoạch, các vòng vây từ từ khép lại, đúng lúc ấy Đăng bước ra khỏi nhà với bộ dạng quần đùi, áo phông. Với cách ăn mặc này, không ai có thể nghĩ đối tượng có mang theo vũ khí. Tuy nhiên khi áp sát, các trinh sát đã rất nhanh trí giật chiếc túi đeo trên người Đăng ném ra xa và quật ngã đối tượng. Sau này, khi kiểm tra chiếc túi, các trinh sát thở phào khi phát hiện bên trong là một khẩu súng và đạn đã lên nòng.

Chặt đứt từng chân rết

Trước đó, năm 2016 sau khi các chân rết của Đăng là Phạm Văn Minh (SN 1975, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) bị bắt thì Đăng nhanh chóng cắt đứt liên lạc và bỏ trốn. Đối tượng Tùng từng được Đăng đưa cho 1 khẩu súng để làm nhiệm vụ đi áp tải và giao nhận hàng. Khoảng 13h ngày 9-9-2017, Tùng đến địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm lên một chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát của tỉnh Quảng Ninh.

Nhận định các đối tượng đang giao dịch mua bán trái phép ma túy, các trinh sát đã chặn chiếc xe này lại, tuy nhiên các đối tượng chốt cửa, cố thủ trong xe. Biết đã lọt vào trận địa mai phục của công an, như con thú hoang vào đường cùng, Tùng rút súng ra định chống trả thì bị một trinh sát đập vỡ cửa kính đoạt súng và khống chế. Khám xét người đối tượng, cơ quan công an còn thu giữ trong người Tùng 1 khẩu súng K59 khác cùng 8 viên đạn, 17 nghìn viên ma túy tổng hợp. 

Còn Minh khai nhận, khoảng giữa năm 2016 Minh có nhận điện thoại của Đăng thuê sang Trung Quốc vận chuyển ma túy tổng hợp về Việt Nam và sẽ trả công 10.000 Nhân dân tệ (tương đương 30 triệu đồng). Sau khi đồng ý,  Đăng giao cho Minh 20 túi nilon chứa viên nén, Minh chia số hàng này thành 3 bọc giấu tại cốp và lốp sơ cua dưới gầm xe ôtô. Sau đó, Minh và Tùng liên lạc với nhau giao hàng. 

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy: “Các đối tượng thường sử dụng mạng lưới chân rết là những đối tượng chuyên vận chuyển từ biên giới vào nội địa. Chính những “cửu vạn” này ở địa phương cũng là người nghiện nên công tác điều tra, phát hiện, xử lý tận gốc rễ rất khó khăn. Vậy nên, ngay từ khi kế hoạch triệt phá được triển khai, các trinh sát lập tức tỏa đi khắp các tỉnh, thành liên quan để thu thập tài liệu, làm rõ thủ đoạn hoạt động cũng như nắm rõ số lượng đối tượng. Thông tin nắm được rồi nhưng việc triển khai kế hoạch triệt phá cũng không hề đơn giản vì khi tổ chức bắt phải tính đến yếu tố an toàn cho cả trinh sát lẫn người dân”.

Chặt đứt từng chân rết trong đường dây ma túy của "ông trùm" Dương Đình Đăng ảnh 2Đối tượng Tùng và Minh, Vuông

Những kẻ máu lạnh

Trong số các chân rết thuộc đường dây của Đăng phải nói đến Lê Cao Long, tức Long “cát” (SN 1969, ở 11 ngách 303/31 Ngõ Quỳnh, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng). Không bao giờ Long lộ ra với giới xã hội về việc có quen biết Đăng. Liều lĩnh, nghiện ma túy đá, Long tỏ ta khá quỷ quyệt trong việc buôn bán ma túy khiến các trinh sát rất khó tiếp cận. Ngôi nhà của hắn ở nằm tít trong ngõ sâu Quỳnh Lôi được nuôi chó dữ, đây gần như một “boong ke” mà người lạ không thể xâm nhập. Với Đăng, Long là một trong những đầu mối thân tín, tiêu thụ hàng rất lớn. Lực lượng công an sở tại dù nắm rất rõ nhưng không thể đánh bật được tụ điểm nguy hiểm này. 

Qua công tác trinh sát, các chiến sỹ nắm được Long ở cùng mẹ, tuy nhiên điều kỳ lạ là bà mẹ chỉ đi lại từ cửa sau chứ tuyệt nhiên không bao giờ bước qua cửa chính. Đây cũng chính là sự băn khoăn của những người hàng xóm trong ngõ. Chỉ đến khi Long bị bắt giữ, mọi người mới biết đây là cái bẫy gài sẵn để Long sẵn sàng hạ thủ bất cứ sự tình nghi nào của hắn. Quanh cửa, hắn đã cài nhiều quả lựu đạn mà bất cứ ai sơ sẩy bước nào đều có thể bị “thổi tung”. Cùng với đó, tên tội phạm luôn giắt súng bên người để đề phòng. Ban đầu Long tuyệt nhiên không khai nhận đường dây lấy ma túy tổng hợp. Nhưng trước những chứng cứ, tài liệu chứng minh, hắn đã phải thừa nhận là chân rết của trùm ma túy Dương Đình Đăng.

Hoàng Thị Vuông (39 tuổi, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái; từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) cũng là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm do Đăng cầm đầu. Người đàn bà quỷ quyệt này đã từng bị bắt vì phạm tội liên quan đến ma túy, nhưng do đang trong thời gian chữa bệnh, cơ quan chức năng đã cho tại ngoại để điều trị. Bị ung thư cắt cả dạ dày và luôn phải đeo túi nilon đựng dịch bên hông, nhưng Vuông vẫn điều hành và trực tiếp vận chuyển ma túy tổng hợp.

Khoảng 12h30 ngày 6-1-2017, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy nhận được thông tin Vuông đang ở khu vực xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội và đã tổ chức vây bắt. Khám trên người đối tượng, cơ quan công an thu giữ 3kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy. “Trong quá trình theo dõi, chúng tôi bám rất chặt đối tượng. Suốt chặng đường, Vuông thỉnh thoảng lại dừng xe khoảng 5 phút rồi đi tiếp. Nhiều khi chúng tôi tưởng bị lộ và Vuông dừng xe để tẩu tán hàng. Về sau anh em mới biết Vuông dừng xe như vậy là để thay túi nilon chứa dịch bị do… quá đầy” - một trinh sát kể lại. 

Các đối tượng thường sử dụng mạng lưới chân rết là những kẻ chuyên vận chuyển từ biên giới vào nội địa. Chính những “cửu vạn” này ở địa phương cũng là người nghiện nên công tác điều tra, phát hiện, xử lý tận gốc rễ rất khó khăn. Vậy nên, ngay từ khi kế hoạch triệt phá được triển khai, các trinh sát lập tức tỏa đi khắp các tỉnh, thành liên quan để thu thập tài liệu, làm rõ thủ đoạn hoạt động cũng như nắm rõ số lượng đối tượng. Thông tin nắm được rồi nhưng việc triển khai kế hoạch triệt phá cũng không hề đơn giản vì khi tổ chức bắt phải tính đến yếu tố an toàn cho cả trinh sát lẫn người dân”.