TP.HCM:

Chân tướng thật sự của ông trùm đường dây sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam

ANTD.VN - Trần Ngọc Hiếu được xác định là đang có lệnh truy nã quốc tế, loại đặc biệt. Thế nhưng Hiếu vẫn mang mác đại gia sở hữu nhiều biệt thự, dàn siêu xe để điều hành đường dây sản xuất, phân phối thuốc lắc được cho là lớn nhất Việt Nam, kể từ trước đến nay.

Ông trùm là kẻ có lệnh truy nã quốc tế loại nguy hiểm

Liên quan đến vụ “xóa sổ đường dây sản xuất ma túy “khủng” nhất nhì Việt Nam” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, bước đầu ban chuyên án của Công an quận Bình Thạnh đã làm rõ về chân tường thật sự của ông trùm Trần Ngọc Hiếu (tức Hoàng béo, SN 1981, ngụ Hà Nội, tạm trú quận 1).

Lệnh truy nã quốc tế, loại đặc biệt đối với Văn Kính Dương, tức Trần Ngọc Hiếu

Theo đó, Trần Ngọc Hiếu tên thật là Văn Kính Dương (SN 1980, ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Giai đoạn năm 2008, Hiếu dính vào đường dây ma túy lớn ở các tỉnh phía Bắc và bị án phạt 6 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lúc đó, dù trẻ tuổi nhưng Hiếu là đối tượng đáng gờm, khi dính vào nhiều đường dây ma túy khác nhau.

Giai đoạn gần cuối năm 2010 đối tượng cực kỳ nguy hiểm là Mã Thành Phương (SN 1971, ngụ TP Hà Nội) bị trích xuất từ trại giam Thanh Lâm thuộc Bộ Công an, đóng ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đưa về về trại tạm giam Cầu Cao thuộc quản lý của Công an tỉnh Thanh Hóa, đóng ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhằm xét xử trong vụ án khác. Phương sau đó bị tuyên phạt 30 năm tù giam cho hàng loạt tội danh nguy hiểm như: cố ý gây thương tích, cướp tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hóa chất để sản xuất thuốc lắc

Tại trại giam Cầu Cao, Phương bị giam giữ chung với 3 phạm nhân cùng quê Hà Nội, trong đó có Văn Kính Dương, cũng đang được trích xuất về đây phục vụ điều tra 1 vụ án khác. Với tuổi đời, số má giang hồ, Phương được tôn… là đại ca trong buồng giam.

Cũng tại đây Phương tổ chức cho Hiếu (tức Văn Kính Dương) và 2 đàn em dùng cưa để cưa song sắt ô thoáng phía trên buồng giam và thực hiện cuộc đào thoát lúc rạng sáng 4/11.

Vượt khỏi ngục thành công, các đối tượng chia nhau tẩu thoát. Phương và Hiếu (tức Dương) biệt tích từ đó đến nay. Còn 2 đồng phạm cùng chung vụ đào thoát nhanh chóng bị bắt trở lại, án chồng thêm án.

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh truy nã đối với các đối tượng, trong đó Hiếu được xác định là loại truy nã quốc tế, loại đặc biệt.

Đáng nói vừa đào thoát, Hiếu quay trở lại con đường buôn ma túy. Bấy giờ Hiếu cùng người vợ đầu tiên, là Nguyễn Thị Phúc (SN 1986, ngụ tỉnh Thái Nguyên) ẩn náu tại TP.HCM, mua ma túy đá từ bà trùm Hoàng Phương Lam (SN 1979, ngụ TP Hà Nội) để mang vào Nam bán lại kiếm lời.

Bột ma túy

Chân tướng thật sự của ông trùm đường dây sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam ảnh 4

Thuốc lắc thành phẩm

Giai đoạn tháng 4/2012 Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng đánh sập đường dây ma túy của bà trùm Lam, bắt giữ hàng chục đối tượng, riêng Hiếu may mắn lại lọt lưới, và biến mất không để lại dấu vết.

Mới đây Công an quận Bình Thạnh triệt phá đường dây sản xuất, phân phối ma túy được cho là khủng nhất Việt Nam từ trước đến nay, thì lộ diện đối tượng này với vai trò ông trùm bậc nhất. Tuy nhiên lần này vỏ bọc là Trần Ngọc Hiếu, chứ ít ai biết tên thật là Văn Kính Dương.

Hiếu khai, sau lần lọt lưới trong đường dây ma túy của bà trùm Lam, đối tượng làm giả lại toàn bộ giấy tờ cá nhân đứng tên Trần Ngọc Hiếu mà quên hẳn quá khứ và cái tên mà cha mẹ đặt cho.

Dàn siêu xe khủng, mô tô đắt tiền và biệt thự của ông trùm

Đến khi đánh sập đường dây sản xuất, phân phối thuốc lá của Hiếu thì các trinh sát ban chuyên án của Công an quận Bình Thạnh bất ngờ trước khối tài sản đồ sộ của ông trùm Hiếu. Hiếu khai nhận đây là số tài sản mà Hiếu tạo dựng trong 1 thời gian ngắn nhờ điều chế thuốc lắc, bán từ khắp chí Nam.

Trần Ngọc Hiếu lúc bị bắt giữ

Hồ sơ của ban chuyên án thể hiện, tang vật thu giữ của ông trùm có 7 xe ô tô hạng sang. Chiếc thường thường giá trị 5 – 10 tỷ đồng, ngoài ra có 2 siêu xe lamborghini và 1 siêu xe McLaren trị giá 25 tỷ đồng.

Riêng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, được cho là nơi nghỉ dưỡng, ẩn náu chính, Hiếu mua hẳn 3 căn biệt thự đắt tiền. Tại TP.HCM, Hiếu có 1 căn hộ cao cấp nằm ngay trục đường trung tâm quận 1.

Chưa kể là nơi đặt xưởng cuối cùng trước khi bị ban chuyên án hốt trọn ỏ, Hiếu mua hẳn 2 hecta đất trồng hồ tiêu, cao su và thuê hàng chục hecta xung quanh để vận hành nhà xưởng sản xuất thuốc lắc. Toàn bộ lô đất này Hiếu sắp đặt người đứng tên là anh họ, Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968, ngụ TP Hà Nội), là kỹ sư cơ khí, người trực tiếp điều hành, quản lý xưởng sản xuất thuốc lắc.

Dàn xe đắt tiền của Trần Ngọc Hiếu

Và mô tô hầm hố của "ông trùm" Trần Ngọc Hiếu

Công an còn thu giữ 2 xe mô tô phân khối lớn mà Hiếu mua để thi thoảng tiêu khiển thú đam mê tốc độ.

Ngoài ra, ban chuyên án còn làm rõ, Hiếu thuê rất nhiều biệt thự ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Những nơi này giá thuê lên đến cả chục ngàn USD/tháng, là nơi Hiếu làm kho chứa hàng, kiêm chỗ cho đàn em trú ngụ.

Với vai trò là ông trùm, Hiếu không tham gia sâu vào bất kỳ khâu nào của quy trình từ sản xuất, dập khuôn, đóng gói đến tiêu thụ. Hiếu tinh vi khi sử dụng đội ngũ đàn em là anh em họ có quan hệ huyết thống, bạn từ thuở thiếu thời lớn lên… Nhiệm vụ của ai được phân chia như thế nào chỉ biết giới hạn đến đó, không được biết phần việc của người khác.

Dù không có mặt trực tiếp ở các quy trình nhưng tất cả đều được Hiếu giám sát, chỉ đạo qua mạng xã hội, điện thoại, đặc biệt là hệ thống camera an ninh được đặt dày đặc từ xưởng sản xuất, các nhà kho đến nơi ở của từng đàn em…

Hàng ngày, Hiếu đóng vai là 1 đại gia di chuyển khắp các tỉnh thành khi thì bằng máy bay và chủ yếu là bằng dàn siêu xe trong bộ sưu tập. Chính vì biệt thự, siêu xe được Hiếu bố trí khắp các tỉnh thành, do đó các đàn em không hề hay biết Hiếu ở đâu, làm gì.

Bất ngờ đối với ban chuyên án là ông trùm Trần Ngọc Hiếu cũng như các đàn em trong đường dây, dù sản xuất, buôn bán ma túy khối lượng lớn, nếu bị pháp luật sờ gáy thì chắc chắn mang án… tử; tuy nhiên chúng không trang bị súng ngắn hay bất kỳ vũ khí nào.

Theo thông tin thành viên ban chuyên án cung cấp, khi bị bắt, Hiếu khai nhận, đã tổ chức đường dây của mình thành một hệ thống, tổ chức tội phạm cực kỳ hoàn hảo, tinh vi…

Bản thân Hiếu tin rằng, không có lực lượng nào có thể lần theo được dấu vết của mình lẫn các đàn em, nên không nhất thiết phải trang bị vũ khí để chờ đợi cuộc chiến… sống còn với các đối thủ hay với lực lượng Công an.