Chân tướng 2 kẻ thủ ác giết người, chặt tay man rợ để cướp vàng

ANTĐ - Nạn nhân là một phụ nữ trung tuổi khi được phát hiện xác đã bị phân hủy, hai bàn tay đã bị cắt cụt… Vậy hung thủ là ai khi đã ra tay một cách man rợ như vậy? Cho đến một ngày đầu tháng 11-2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo: 2 đối tượng giết người phụ nữ xấu số kia để cướp tài sản đã bị bắt thì mọi chuyện mới được làm sáng tỏ.

Hai đối tượng trong vụ án

Xác người phân hủy trong rẫy sắn 

Khoảng 7h sáng ngày 3-11-2012, ông Dương Tấn Lợi (SN 1967), ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đi kiểm tra rẫy trồng sắn tại tổ 17, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng thì ngửi thấy mùi hôi thối phả ra nồng nặc. Cảm giác có điều gì khác thường, ông Lợi tiếp tục lần theo hướng có mùi khó chịu này thì phát hiện ở giữa rẫy có xác một người đang phân hủy, hai bàn tay bị cắt cụt ngủn. Vụ việc đã lập tức được cấp báo đến Ban Công an xã Tân Hưng, CAH Tân Châu và Công an tỉnh Tây Ninh. Hiện trường nơi phát hiện xác chết là rẫy trồng sắn, xung quanh bao bọc bởi rừng cao su, không có nhà dân, ít người qua lại. Tại nơi phát hiện xác chết chỉ có 1 con đường mòn độc đạo đi vào rộng khoảng 1,5m, hiện trường cách con đường nhựa chạy qua rẫy cao su khoảng 400m. Tiến hành khám nghiệm tử thi, tổ chức pháp y bước đầu xác định nạn nhân là nữ giới, mặc quần áo, nằm ngửa, độ tuổi khoảng 40, đã chết khoảng 10 ngày trước đó, tử thi đang phân hủy mạnh, khuôn mặt bị biến dạng, cơ thể nhiều chỗ bị côn trùng gặm nhấm, cổ có vết thắt bằng một sợi dây nhỏ, bụng bị đâm bằng dao có bờ mép sắc gọn, hai bàn tay bị mất, khớp cổ tay có vết đứt rời, trên người không có tài sản, không giấy tờ tùy thân. 

Sau khi công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi hoàn tất, để xác định tung tích nạn nhân, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với CAH Tân Châu và CAH Dương Minh Châu thông báo trên hệ thống loa truyền thanh huyện để những gia đình có người mất tích đến nhận dạng nạn nhân. Chỉ đến đầu giờ chiều cùng ngày, CQĐT đã nhận được đơn của một người đàn ông tên Sáu Lèo, ở ấp Phước Tân 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu trình báo về việc “bạn gái” mình tên Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1968), ở ấp Phước Tân, xã Phan, huyện Dương Minh Châu mất tích từ ngày 22-10 đến nay không có tin tức gì. Khi nhận dạng tử thi, qua trang phục, dáng người, mái tóc, ông Sáu Lèo khẳng định nạn nhân chính là bà Nguyễn Thị Kim Hoa. Tuy nhiên, ông Sáu Lèo khẳng định thường ngày “bạn gái” ông đeo rất nhiều vòng vàng, lắc vàng ở tay, còn tử thi thì không có đồ trang sức nào. Từ những dấu vết trên cơ thể nạn nhân và lời khai của ông Sáu Lèo, CQĐT nhận định đây là một vụ án giết người, cướp của. 

Người nhận dạng cũng trong diện nghi vấn

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, hàng chục trinh sát Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội đã kết hợp cùng các trinh sát CAH Tân Châu, CAH Dương Minh Châu tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn... Theo nguồn tin của người dân ở xã Phan cho biết bà Hoa mới chuyển từ TP.HCM đến mua đất ở chợ Phan khoảng 4 năm nay. Bà Hoa có 2 con, con gái lớn lập gia đình ở TP.HCM, con trai út ở ngay sát cạnh ki-ốt của bà. Ông Sáu Lèo là bạn trai của bà Hoa. Trước đó, ông Sáu Lèo và bà Hoa đều có gia đình, con riêng nhưng cả 2 đã ly hôn rồi có quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi đến xã Phan mua đất xây nhà cho bà Hoa, ông Sáu Lèo cũng mua thêm một mảnh đất gần đó và ở với con riêng của ông. Bà Hoa được trời phú cho dáng người nhỏ xinh, gương mặt đẹp với làn da trắng nên dù đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn khiến nhiều người đàn ông để ý. Một đặc điểm là bà Hoa rất hay đi đâu không ai biết đến khuya hoặc ngày hôm sau mới về; những lúc như vậy ông Sáu Lèo thường đánh chửi bà nhưng bà cũng chẳng vừa khi tuyên bố: “Mày không có tiền tao đi với thằng khác”... 

Từ những nguồn tin thu thập được về những biểu hiện quan hệ tình cảm “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa bà Hoa và ông Sáu Lèo, ban đầu CQĐT đã đặt ra nghi vấn: Ông Sáu Lèo - người đến nhận dạng nạn nhân có liên quan đến vụ án này (?) Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi đấu tranh với ông Sáu Lèo, CQĐT nhận thấy ông Sáu Lèo có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm nên bước đầu đã loại ông ra khỏi diện nghi vấn. Hướng điều tra chính thức được chuyển sang công tác rà soát, sáng lọc các đối tượng cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. 

Nghi can số 1 xuất hiện

Căn cứ vào lời khai của gia đình bà Hoa và của những người từng tiếp xúc với bà, các trinh sát nắm bắt được thông tin: khoảng 15 ngày trước khi mất tích, bà Hoa có đi chụp ảnh, rửa ra làm nhiều tấm mang đi phân phát cho người quen để nhờ họ mai mối cho các… “đại gia”. Trong số những người mà bà Hoa đưa ảnh có một người bán xổ số bị teo 2 chân tên là Nguyễn Văn Nhanh (tức Tý, SN 1980), ở ấp Tân Định 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; hiện đang thuê phòng tại khu nhà trọ của bà Hoa.

Những người ở trọ cho biết, trong những lần xuống thu tiền phòng, bà Hoa thấy Nhanh khoe khoang rằng hay bán xổ số cho các “đại gia” buôn bán mủ cao su nên bà Hoa đã đưa ảnh của mình cho Nhanh mai mối giúp. Để được Nhanh giúp đỡ nhiệt tình, bà Hoa còn cho Nhanh mượn cả mặt dây chuyền vàng mang đi cầm cố lấy tiền ăn tiêu. Từ nguồn tin vô cùng quý giá này, các trinh sát lập tức đưa Nhanh vào tầm ngắm. Tuy nhiên, khi trinh sát đến phòng trọ của Nhanh thì hắn đã biến mất. Mở rộng điều tra, các trinh sát được những người thuê trọ ở đây cho biết thêm, hàng ngày Nhanh đi bán xổ số đến khoảng 16h là về phòng tắm giặt, ăn cơm rồi tắt điện đi ngủ rất sớm. Nhưng ngày 22-10-2012, Nhanh về phòng trọ từ lúc 14h, sau đó cùng Võ Hoàng Trung (tức Chun, SN 1988), làm nghề phụ hồ, ở ấp Phước Tân 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu đi chơi tới khoảng 1h sáng hôm sau mới về ngủ và để điện sáng cả đêm…

Những dấu hiệu bất thường

Theo nguồn tin từ một người thuê trọ cho biết thì Nhanh và Trung ở đây đã lâu nhưng không thân nhau. Bỗng nhiên từ ngày 23 tới ngày 26-10, Nhanh và Trung rủ nhau đi nhậu suốt, rồi bỗng nhiên Trung dùng điện thoại di động iPhone 4, mua 1 con gà chọi 2 triệu đồng. Nhiều người ngạc nhiên hỏi Trung lấy tiền đâu ra mà nhiều vậy thì nói vay của bạn. Sau đó người dân thấy tay Trung bị chảy máu, phải dùng thuốc trị vết thương... Mấy ngày sau ông Sáu Lèo xuống dãy trọ nói là bà Hoa bị mất tích mấy ngày rồi và đe dọa Trung và Nhanh nếu có giết bà Hoa ở đâu thì khai ngay nếu không chém chết, nhưng Trung, Nhanh khẳng định không biết. Kể từ khi bà Hoa mất tích, Trung và Nhanh có nói ý định sẽ chuyển khu trọ…

 

Dấu hiệu khả nghi trên không lọt qua được tầm ngắm của các trinh sát, một gã thợ phụ hồ lêu lổng lười làm ham chơi cùng với một gã què bán vé số ngày nào cũng về phòng trọ với gương mặt ỉu xìu vì ế ẩm bỗng nhiên “đổi đời” dùng điện thoại xịn, tiêu tiền như nước, rồi còn bàn nhau đi Campuchia mua xoong nhôm về bán kiếm lời… Bằng những biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày tiến hành điều tra thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Nhanh và Trung chính là hung thủ gây án. Ngày 5-11-2012, tổ trinh sát ập đến phòng trọ của Nhanh, một trinh sát cất tiếng hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tại sao ngón tay út và lòng bàn tay của anh bị đứt? Cổ tay anh ai cào mà xây xát?”… Thấy Nhanh ú ớ không trả lời được, các trinh sát lập tức đưa đối tượng về trụ sở công an để tiếp tục đấu tranh.

Hành trình tội ác 

Tại cơ quan điều tra, Nhanh đã viết ra bản tường trình tội ác, đồng thời chỉ nơi Trung đang lẩn trốn. Sau khi cả hai bị bắt giữ, Trung và Nhanh khai rằng: Trong quá trình ở trọ tại nhà bà Hoa, do thấy bà đeo nhiều vàng ở tay nên Nhanh và Trung nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt tài sản. Khi biết bà Hoa có nhu cầu muốn cặp bồ với “đại gia”, Nhanh liền bàn với Trung khoe khoang rằng quen nhiều “đại gia” đến mua vé số để tiếp cận với bà Hoa, chờ thời cơ gây án. Khoảng ngày 12-10-2012, bà Hoa đi chụp ảnh và nhờ Trung đưa hình cho “đại gia” xem có ưng không.

Biết con mồi đã “cắn câu”, chúng lên kế hoạch giết bà Hoa để cướp tài sản. Tối 22-10, Trung và Nhanh chuẩn bị sẵn một sợi dây phanh xe đạp, một con dao rồi rủ bà Hoa đi gặp “đại gia” ở xã Tân Hưng. Khoảng 21h cùng ngày, hai đối tượng dụ bà Hoa điều khiển xe máy từ nhà ở xã Phan lên xã Tân Hưng. Khi đi đến rẫy cao su thuộc ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, chúng bảo bà Hoa rằng “đại gia” đang đợi ở trong rẫy để bà Hoa đi theo. Vào rẫy, bà Hoa vừa dừng xe thì bị Nhanh dùng dây phanh xe đạp siết cổ, bị Trung dùng dao đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân cố gượng sức cào cấu được khoảng 2 phút thì tắt thở. Nhanh và Trung kéo xác nạn nhân vào giữa rẫy sắn để tháo vòng vàng, nhẫn vàng nhưng không được nên chúng dùng dao cắt khớp cổ tay và ngón tay của nạn nhân để lấy tài sản.

Ngoài ra, chúng còn cướp được hơn 3 triệu đồng trong túi xách của nạn nhân, chiếm đoạt xe máy Attila của nạn nhân rồi bỏ trốn. Tổng cộng Nhanh và Trung cướp được hơn 10 chiếc lắc vàng, vòng vàng và nhẫn vàng. Chúng đi xe của nạn nhân xuống TP.HCM bán vàng lấy hơn 40 triệu đồng. Chiếc xe máy cũng được đem đi cầm cố ở nhiều nơi, giảm giá xuống còn 5 triệu đồng nhưng không ai dám nhận vì xe không chính chủ. Không còn cách nào khác, hai tên giết cướp của để luôn chiếc xe ở vỉa hè tại ngã 4 An Sương, quận 12, TP.HCM, ném mũ bảo hiểm vào thùng rác rồi bắt taxi về Tây Ninh. Sau khi trừ các khoản chi phí ăn uống, đi lại, hai tên cướp chia tiền cho nhau rồi nhanh chóng ăn tiêu hết. Hình ảnh từ camera tại các cửa hàng vàng tại TP.HCM ghi lại cho thấy hai đối tượng này tự mang vàng đi bán chứ không có đồng phạm nào khác. 

Vụ án giết người, chặt tay, cướp vàng man rợ chấn động dư luận miền Tây nhanh chóng được đưa ra xét xử. Hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội tàn ác, hết sức dã man không còn cơ hội giáo dục được nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Trung và Nguyễn Văn Nhanh mức án tử hình với tội danh Giết người và Cướp tài sản.