Chân tướng 1 trong những đối tượng nhẫn tâm nhất trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

ANTD.VN - Được cho là người đầu tiên “tình cờ” phát hiện thi thể nữ sinh D. trong ngôi nhà hoang, song cuối cùng, Bùi Thị Kim Thu đã lộ bộ mặt thật, che giấu tội ác man rợ của chồng cùng đồng bọn đều là những kẻ nghiện ma túy.

Tỉnh queo, tráo trở

Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 21-3, CQĐT Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Dũng (SN 1972) và Cầm Văn Chương (SN 1974) cùng trú tại huyện Điện Biên về tội danh Hiếp dâm; khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên để điều tra hành vi Không tố giác tội phạm.

Các đối tượng trong vụ án

Đáng chú ý, Thu là vợ của Bùi Văn Công, đối tượng chủ mưu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động, bức xúc dư luận thời gian vừa qua.

Theo điều tra viên tham gia ban chuyên án, trong quá trình điều tra, các trinh sát, điều tra viên đã đặt nghi vấn về người đàn bà này, bởi những dấu hiệu bất thường. Bùi Thị Kim Thu được cho là một trong những người đầu tiên phát hiện thi thể nữ sinh C.M.D, hôm 7-2. Đặc biệt sau khi Bùi Văn Công bị triệu tập đến cơ quan Công an, tại địa phương, người đàn bà này “vô tình” đưa đẩy nhiều thông tin với hàng xóm, chủ đích nhằm phức tạp vấn đề cũng như hướng điều tra của cơ quan Công an.

Trở lại diễn biến sự việc, tối 4-2, nữ sinh C.M.D điều khiển xe máy chở 13 con gà đi giao cho khách, rồi mất tích. Khoảng 9h sáng ngày 6-2, lực lượng chức năng  phát hiện chiếc xe máy của em D. tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. 

Một ngày sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại ngôi nhà hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định nạn nhân C.M.D bị chết do siết cổ. Và người đầu tiên “tình cờ” phát hiện thi thể em D., là Bùi Thị Kim Thu.

Chiếc xe tải các đối tượng sử dụng giam giữ nữ sinh D.

"Tôi và chồng ly thân đã lâu rồi, song anh ấy vẫn thương yêu tôi. Khoảng 29 Tết, anh ấy gọi cho tôi bảo về nhà, vợ chồng cùng nhau ăn Tết xong thì sẽ giải quyết chuyện ly hôn nhưng tôi không về.

Mùng 3 Tết, tôi nghĩ đến tình nghĩa với xóm làng nên về đây chúc Tết. Khi đi qua ngôi nhà hoang của em gái chồng, thường ngày thì sẽ không có lý do gì để vào đó cả vì không có ai, không hiểu vì sao hôm đó tôi lại đi thẳng một mạch vào, và trông thấy thi thể cô gái. Tôi sợ quá nên chạy về báo cho chồng. Anh ấy tỏ ra bất ngờ và bàng hoàng, bảo tôi đi báo công an còn anh ấy đi hô hoán mọi người. Anh ấy còn bảo tôi cái xác ở đâu, kêu tôi chỉ tận nơi. Mấy hôm sau thì anh ấy bị Công an triệu tập vì nghi liên quan đến vụ án. Tôi vẫn mong chồng mình không can hệ gì, chỉ bị gọi lên do liên quan đến đám bạn bè nghiện ngập", Bùi Thị Kim Thu từng thản nhiên, tráo trở chia sẻ như vậy với hàng xóm.

Tội ác không thể dung thứ

Đến thời điểm này, cùng với 3 đối tượng vừa bị bắt, tổng cộng CQĐT Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 8 đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh viên C.M.D. Gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984), trú tại huyện Tuần Giáo; Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ngôi nhà hoang nơi phát hiện thi thể nữ sinh D.

CQĐT xác định, Bùi Văn Công là kẻ chủ mưu, đã bàn bạc với Vương Văn Hùng nhằm vào nạn nhân C.M.D để cướp tài sản và hiếp dâm. Sau khi điều được em D. đến ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương thuộc tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Vương Văn Hùng đã dùng côn có xích sắt siết cổ em D. đến khi nạn nhân ngất đi, rồi đưa vào ngôi nhà hoang, sau đó dắt xe máy của D. ra bãi đất trống trước nhà rồi gọi điện thoại cho Bùi Văn Công.

Lập tức, Công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm kéo đến. Ba đối tượng Hùng, Công, Nhiệm đã thay nhau hãm hiếp cô gái trẻ, rồi đưa lên thùng xe tải của Bùi Văn Công chở đi.

Rạng sáng 5-2, Hùng đưa chiếc xe máy của nạn nhân ra khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên để ven đường rồi đi về.

Hôm sau, Hùng và Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi, và được Công cho biết đang giữ nữ sinh D. trên thùng xe ô tô. Nghe vậy, Hùng và Lả đã lên thùng xe thực hiện hành vi đồi bại với cô gái trẻ. Chiều cùng ngày, các đối tượng thấy sức khỏe của D. yếu, đã bàn bạc sát hại cô gái đáng thương để bịt đầu mối. 

Đêm 6-2, Hùng và Công đã dùng xe tải của Công chở em D. đưa đến khu vực nghĩa trang xã Thanh Nưa. Tại đây, Công đã dùng côn có xích sắt siết cổ D. đến chết. Sau đó, Công và Hùng đã mang xác nạn nhân đến ngôi nhà hoang tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, rồi cả bọn về nhà Công để bàn bạc cách che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng cho đến khi bị bắt giữ. 

Ngoài “điểm chung” đều nghiện ma túy, các đối tượng trong vụ án này còn có mối quan hệ họ hàng, xã hội thân thiết. Cụ thể, Phạm Văn Dũng là anh trai của Phạm Văn Nhiệm, một trong những bị can đầu vụ của vụ án. Còn Cầm Văn Chương vốn là “bạn nghiện” của Bùi Văn Công. Tình cờ đến gặp Công đúng thời điểm nữ sinh D. đang bị khống chế, Dũng và Chương đã nổi thú tính, hãm hại cô gái trẻ.

Đối tượng Bùi Thị Kim Thu được cho là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng lại không tố giác tội phạm. Chính Thu giả vờ tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân D. sáng mùng 7-2, sau đó báo tin đến cơ quan Công an, rồi tung nhiều thông tin giả nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra…

Cùng là phận gái, Bùi Thị Kim Thu đã tìm cách bao che cho tội ác man rợ của chồng và đồng bọn. Suy cho cùng, dù không trực tiếp thực hiện tội phạm, song người đàn bà này cũng đáng bị lên án, bị phán xét không kém những “con thú đội lốt người” trong vụ án này.