Chân dung vợ chồng bác sỹ lừa
(ANTĐ) - Tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chiều 9-11 khi hay tin Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân - Nguyễn Thị Mộng Thu (còn có tên là Lê Thị Mộng Thu) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo qua mạng với số nạn nhân lên đến hàng nghìn người và tổng số tiền bỏ vào đầu tư hơn 10 tỷ đồng mới thực sự là một cú sốc lớn cho bà con nông dân nhẹ dạ, cả tin.
>>> Mạng lừa đảo sập dây chuyền trên cả nước
Trong số nạn nhân có đến 200 bà con nghèo ở ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, huyện Cao Lãnh. Đây là một xóm cồn, gọi là cồn Lân nằm ven sông Tiền, khi hay tin vợ chồng bác sĩ Quân-Thu bị bắt không khí ở cái cồn nghèo này ngày thường đã buồn thiu bây giờ trở nên buồn… thê thảm vì hầu như ai cũng “vướng” vào đường dây lừa đảo qua mạng của vợ chồng bác sĩ Quân - Thu không ít thì nhiều và đa phần là tiền dành dụm, bán tài sản, vay nợ để “đầu tư” lấy siêu lợi nhuận. Bây giờ tất cả đều trắng tay, nợ nần chồng chất.
Điển hình như trường hợp của ông Nguyễn Văn Đảo, ông Đảo năm nay 70 tuổi, làm nghề bán vé số dạo. Mỗi ngày ông phải gồng người trên chiếc xe đạp cà tàng vượt qua chặng đường mấy chục cây số để bán khoảng 100 tờ vé số mới kiếm được khoảng 30.000 tiền lãi.
Khi cơn sốt đầu tư qua mạng thổi về tận cái cồn heo hút này, thấy bà con trong xóm ùn ùn gửi tiền đầu tư, ông Đảo cũng nôn nóng bán bò, vay nợ dự án “xóa đói giảm nghèo”, gom hết tiền dành dụm chắt chiu từ việc bán vé số tổng cộng được gần 900 USD “đầu tư” vào đường dây của vợ chồng bác sĩ Quân-Thu. Bây giờ ông Đảo cũng như nhiều nạn nhân của trò lừa đảo trên mạng này biết rằng mình giao trứng cho ác, nuôi giấc mộng hão huyền thì đã muộn.
Diễn biến của vụ vỡ đường dây lừa đảo qua mạng tại Đồng Tháp hết sức căng thẳng từ trưa 9-11. Lúc đó có rất nhiều người ùn ùn kéo tới nhà của vợ chồng bác sĩ Quân-Thu ở khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ (Cao Lãnh-Đồng Tháp). Họ kéo tới đây để đòi tiền. Không gặp, quyết không về, nhiều người đã mang theo võng mắc ngay phía trước nhà vợ chồng bác sĩ Quân-Thu để chờ.
Có người không chờ được đã vòng ra phía sau vườn chuối theo “lối nhỏ” đột nhập căn nhà. Ở đây có một “bảo vệ” chắc là người nhà của vợ chồng bác sĩ Quân-Thu kiểm tra tên tuổi, thời gian tham gia đầu tư vào đường dây, kể cả “mật khẩu” rồi mới cho vào. Tiếp những “nhà đầu tư” đến đòi tiền chỉ có nhân viên của vợ chồng bác sĩ Quân-Thu và cũng chỉ là những lời hứa hẹn khiến những “nhà đầu tư” càng thêm phẫn nộ.
Đến sáng 10-11, CQĐT đã tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của vợ chồng bác sĩ Quân-Thu, xác định được vợ chồng lừa đảo này đã chuyển vào tài khoản ngân hàng 7 tỷ đồng. CQĐT đã thu giữ một số máy móc và tài liệu quan trọng có liên quan đến hành vi lừa đảo của họ.
Không chỉ có người dân ở tỉnh Đồng Tháp bị vợ chồng bác sĩ Quân-Thu lừa gạt mà nhiều người ở các tỉnh lân cận như An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long cũng mắc bẫy và bà con cũng kéo lên khai báo với CQĐT trong tâm trạng vô cùng bức xúc. Nguời bị lừa ít nhất là 100 USD, nhiều nhất lên đến 100.000 USD.
Bác sĩ Nguyễn Trung Quân từng đảm nhận chức vụ Trưởng trạm Da liễu tỉnh Đồng Tháp từ năm 1993-1995. Tháng 9-1995 do vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính nên bị cho thôi chức vụ xuống làm bác sĩ điều trị. Đến năm 2003 bác sĩ Quân lại được phân công Trưởng trạm Da liễu tỉnh, nhưng đến tháng 4-2005 bác sĩ Quân lại bị cách chức vì tham gia quảng bá “thuốc trị bách bệnh” cho công ty nước ngoài vi phạm các quy định của Nhà nước. Sau đó bác sĩ Quân xin nghỉ việc để mở phòng mạch tư tại nhà.
Hồ An
Kỳ 2: Truy Lùng “ông chủ nhỏ”