TP.HCM:

Chấn động: 5 người trong 1 gia đình tử vong bất thường ngày 30 Tết

ANTD.VN - 5 người trong 1 gia đình bị xác định là đã tử vong trong nhà lúc thời điểm cận tết và công an đang mở rộng điều tra.

Đến chiều tối 15-2 (tức 30 tết) các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại 1 con nhà trong hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. 5 người trong gia đình tại đây bị xác định là tử vong trong nhà lúc thời điểm cận tết và có nhiều điều bất thường.

Chấn động: 5 người trong 1 gia đình tử vong bất thường ngày 30 Tết ảnh 1
Người dân tập trung đông xung quanh hiện trường theo dõi vụ việc

Theo thông tin ban đầu, 9h sáng 15/12 có 1 thanh niên đến gõ cửa nhà ông Chinh ở địa chỉ nói trên để giao gà mà ông đặt mua để ăn tết. Người thanh niên này gõ cửa nhưng không ai trả lời. Thấy cửa hé mở, người thanh niên đẩy cửa bước vào thì tá hóa khi phát hiện 1 người phụ nữ nằm gục chết ngay cửa ra vào, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Người thanh niên hô hoán, hàng xóm chạy đến nhưng không thể vào bên trong nhà do có con chó bẹc-giê hung dữ án ngữ. Nhận tin báo, lực lượng Công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường.

Thi thể người phụ nữ ngay cửa ra vào nhà được xác định là bà Hồng, vợ của ông Chinh. Khi Công an “vô hiệu hóa” con chó bẹc-giê và vào nhà thì tiếp tục phát hiện ông Chinh cùng 3 người con nằm chết ở các vị trí khác nhau.

Công an tiến hành khám nghiệm các tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng, hàng xóm xung quanh.

Nhiều hàng xóm cho hay, gia đình ông Chinh chuyên nghề gia công máng xối Inox và có nhiều người làm. Ngày 27 Tết, gia đình ông Chinh có làm tất niên. Đa số thợ làm công khi đó đã về quê đón Tết, chỉ duy nhất có 1 người làm công, hiện chưa rõ lai lịch, ở lại chung vui với gia đình.

Từ sáng 28 tết, gia đình ông Chinh đóng cửa im ỉm. Đến sáng 30 Tết, có người đến giao gà thì phát hiện vụ việc kinh hoàng như nói trên.