Cha tướng cướp khét tiếng, con "trùm" ma túy vùng biên

ANTD.VN - Ra đời trước ngày bố bị xử tử tử hình không bao lâu, Bạch Như Phong lớn lên và tiếp tục đi vào con đường phạm tội như bố và cả anh trai.

Bạch Như Phong (SN 1992, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), là một trong những người con của Bạch Văn Chanh (SN 1961, trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tên cướp khét tiếng tàn bạo đầu những năm 90 của thế kỷ trước) vừa bị lực lượng CAQ Đống Đa bắt giữ vì liên quan đến buôn bán ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cha tướng cướp khét tiếng, con "trùm" ma túy vùng biên  ảnh 1Đối tượng Bạch Văn Chanh

Chân dung tướng cướp máu lạnh

Bạch Văn Chanh được biết đến là tên tướng cướp máu lạnh khiến nhiều người khiếp sợ từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, và những “chiến tích” giết người không biết ghê tay với sở thích sử dụng khẩu súng AK47 cưa nòng…

Sau những vụ cướp tàn bạo do băng cướp Bạch Văn Chanh cầm đầu gây ra, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Hà Nam lập kế hoạch nhổ tận gốc băng nhóm tội phạm nguy hiểm này. Ngày 15-10-1992, Ban chuyên án gồm Công an tỉnh Hà Nam, CAH Duy Tiên có sự hỗ trợ của các lực lượng CSHS, CSCĐ - Bộ Công an đã bao vây toàn bộ khu vực nơi tướng cướp khét tiếng tàn bạo Bạch Văn Chanh đang cư trú cùng với gia đình. 

Sau nhiều giờ thương thuyết, mặc dù tên tướng cướp trong người luôn thường trực 1 khẩu súng AK47 cưa nòng, 1 súng ngắn và 1 quả lựu đạn, cuối cùng Bạch Văn Chanh đã chịu khuất phục lực lượng phá án, rời khỏi căn hầm bí mật được đối tượng đào dưới gầm giường, xin đầu hàng các chiến sỹ Công an. 

Nhà ở gần ga xe lửa thị trấn Đồng Văn, mới hơn 11 tuổi, Chanh đã bỏ học lang thang trộm cắp vặt ở khu vực ga và trên dọc tuyến đường sắt. 12 tuổi, với nhiều “thành tích” bất hảo, nên Chanh được chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng. Tuy nhiên, sau khi rời trường giáo dưỡng, với bản chất lưu manh, côn đồ hung hãn, Chanh không hướng thiện mà tiếp tục hành nghề trộm cắp tài sản của hành khách trên các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Phủ Lý - Hà Nội. Cũng tại thời điểm này, Chanh đã tụ tập nhiều đối tượng lang thang lập thành những nhóm cướp tài sản, gây nhiều tội ác trên tuyến giao thông từ Phủ Lý lên Lạng Sơn. 

“Không thể tả hết được sự tàn bạo của tướng cướp Bạch Văn Chanh, đối tượng này đã xả cả một băng đạn lên người gã đàn em vì không tuân lời” - một điều tra viên của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa cho biết.

Cha tướng cướp khét tiếng, con "trùm" ma túy vùng biên  ảnh 2CAQ Đống Đa bắt giữ Phong

Nói về độ nguy hiểm và sự khôn ngoan thì tên tướng cướp khát máu này có thừa, trong một lần bị lực lượng công an vây bắt, Chanh lì lợm, ngoan cố chống trả đến cùng và cuộn mình lăn xuống chân đồi, tay vẫn kịp rút súng bắn làm bị thương 2 chiến sỹ Công an. Một lần khác, khi bị CAH Duy Tiên vây bắt, Chanh đã chĩa súng vào lực lượng làm nhiệm vụ bóp cò, rồi tìm đường tẩu thoát.

Đối với những người buôn bán đường dài trên tuyến biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Lạng Sơn từ đầu những năm 1990, thì Chanh là tên cướp khép tiếng tàn ác, nhưng đối tượng này lại rất thương người mẹ già ở quê. Trong thời gian bị lực lượng công an ráo riết truy bắt, Chanh giả dạng là lái buôn đường dài, hay người lang thang mò cua, bắt ốc để lén về nhà thăm mẹ… Và lần về thăm mẹ ốm vào giữa tháng 10-1992, Chanh đã bị bắt.

Tội phạm cũng theo gene?

Bạch Văn Chanh có nhiều mối tình bên ngoài xã hội, nhưng ở quê tướng cướp này có vợ và 3 người con (1 gái, 2 trai), trong đó có Bạch Văn Dũng (SN 1983). Ngay từ khi mới lớn Dũng đã tỏ ra lì lợm, côn đồ và gây ra một số vụ cướp tài sản tại địa phương. Sau đó, Dũng tham gia vào một đường dây mua bán trái phép ma túy và bị CAH Duy Tiên (Hà Nam) bắt giữ cách đây hơn 4 năm. 

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Long, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa, ngày 19-12 vừa qua, Bạch Như Phong, một trong số con của Bạch Văn Chanh đã bị CAQ Đống Đa bắt giữ về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Phong là con trai một người vợ bé của Chanh ở tỉnh Lạng Sơn. “Qua tài liệu trinh sát, được biết tuy còn ít tuổi nhưng Phong luôn thể hiện bản chất lì lợm, côn đồ hung hãn như bố. Phong cầm đầu một đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn vào sâu trong nội địa tiêu thụ và lấy địa bàn Hà Nội làm nơi trung chuyển” - Thiếu tá Nguyễn Đức Long cho biết thêm và nhấn mạnh đối tượng thường xuyên “găm” trong người 1 khẩu súng K54 với đủ cơ số đạn trong hộp tiếp đạn và sẵn sàng nhả đạn vào đối phương để tẩu thoát khi bị phát hiện.

Cha tướng cướp khét tiếng, con "trùm" ma túy vùng biên  ảnh 3Khẩu súng ngắn thu được trong xe ô tô của Phong

Ngày 18-12, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa nắm được tin con trai tướng cướp Bạch Văn Chanh sẽ từ TP Lạng Sơn về Hà Nội để bán 2kg ma túy “đá”. “Trùm” ma túy vùng biên giới sẽ thuê phòng tại khách sạn Ngọc Lan 1, phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa “tá túc” chờ gặp đối tác. Chỉ huy CAQ Đống Đa đã cử lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy của CAQ phối hợp với CAP Ngã Tư Sở lập kế hoạch đón lõng Bạch Như Phong.

13h ngày 19-12, Phong đã lọt vào “trận địa” phục kích của CAQ Đống Đa tại khách sạn Ngọc Lan 1 và khi bị bắt, trên xe ô tô của “trùm” ma túy này có 1 khẩu súng  K54 đầy ắp đạn, 1 viên đã lên nòng; 3 hộp tiếp đạn với 29 viên đạn. Phong khai mua số vũ khí trên của một người đàn ông ở biên giới Việt - Trung,  tỉnh Lạng Sơn để phòng thân trong khi làm ăn. 

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự  Bạch Như Phong để điều tra, làm rõ các hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.