Câu hỏi bất ngờ khiến đối tượng "có tật giật mình" vội tháo chạy

ANTD.VN - Ôm túi du lịch đựng hơn chục kilogram thuốc phiện chờ đón ô tô nhưng Tín đã cuống cuồng bỏ chạy khi vô tình bị người lạ hỏi “trong túi đựng gì”?

Ngày 9-5, mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nông Văn Tín (SN 1969, trú ở xã Lăng Hiếu, Trùng Khánh, Cao Bằng) tù chung thân về tội “Vận chuyển trái chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Tín cũng là đối tượng cuối cùng trong đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Cao Bằng bị triệt phá từ 16 năm trước.

Tiến hành xét xử, tòa án làm rõ, giữa tháng 3-2001, Nông Văn Tín cùng Hà La Thuyên (SN 1976, cũng trú ở Cao Bằng đã bị xử lý đích đáng) được một “trùm” ma túy ở Cao Bằng thuê lên Sơn La vận chuyển thuốc phiện về Cao Bằng.

Nông Văn Tín tại phiên tòa

Sau ít ngày có mặt tại Sơn La và gom đủ gần 30 kilogram thuốc phiện, ngày 14-3-2001, Tín cùng đồng bọn đóng số thuốc phiện nêu trên vào 2 túi xách du lịch, rồi đón ô tô khách về Hà Nội. Đến địa bàn Thủ đô, Tín và Thuyên thuê 2 “xe ôm” chở sang địa bàn huyện Đông Anh để đón ô tô khách về Cao Bằng.

Vậy nhưng khi đến khu vực phố cổ Hà Nội, Thuyên bất ngờ bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ quả tang cùng với hơn 15 kilogram thuốc phiện trong túi du lịch. Về phía Tín, đến địa bàn huyện Đông Anh thì không thấy đồng bọn đâu nên một mình chủ động chờ đón ô tô khách vận chuyển ma túy về cho chủ.

Và rồi đúng lúc Tín đang chờ đón ô tô thì bất ngờ có một người lạ xuất hiện hỏi đối tượng: “Trong túi đựng gì”? Hoảng hồn trước câu hỏi đó của người lạ, đối tượng vận chuyển ma túy liền “bỏ của chạy lấy người”, rồi trốn biệt tăm tích cho tới khi bị bắt giữ theo lệnh truy nã vào ngày 23-8-2016.

Về sau, chiếc túi xách du lịch đựng hơn 13 kilogram phuốc phiện bị Tín bỏ rơi được quần chúng nhân dân giao nộp cho CAH Đông Anh… Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận tội phạm trong quá khứ của bản thân như nêu trên. Do đó, khép lại phiên xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nông Văn Tín mức án không xác định thời hạn.