Cảnh sát Hình sự Hà Nội đã khống chế kẻ giết người manh động, cầm dao cố thủ thế nào?

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã thông tin, vào đêm 12-9-2018, xuất phát từ cuộc gọi điện thoại nhầm dẫn tới mâu thuẫn cự cãi, rồi hẹn đánh nhau, đối tượng Nguyễn Quốc Mạnh (tức Mạnh “bụi”) đã dùng dao phóng lợn đâm chết ông S. ở ngã tư chợ Mơ – Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bên cạnh những yếu tố phức tạp, vụ án này còn khiến các cảnh sát hình sự khó quên, bởi lực lượng công an đã phải rất vất vả để khống chế kẻ giết người manh động, luôn cầm dao cố thủ và đòi… tự vẫn.

Chỉ vì một cuộc gọi điện thoại nhầm lẫn, rồi hai bên lời qua tiếng lại, hẹn nhau để “giải quyết”, Nguyễn Quốc Mạnh (thường gọi là Mạnh “bụi”, SN 1989, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai) đã dắt theo dao phóng lợn, cùng đồng bọn đi tới ngã tư chợ Mơ (Bạch Mai – Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) vào đêm muộn ngày 12-9.

Vừa tới nơi, Mạnh đã nhảy xuống, lao vào đấm đá với ông Nguyễn S. (SN 1969, trú tại phường Thanh Nhàn). Trong lúc xô xát, Mạnh đã rút dao phóng lợn đâm thẳng vào ngực trái đối thủ. Ông S. gục tại chỗ, sau đó tử vong vì mất máu cấp, còn Mạnh “bụi” bỏ trốn.

Khi vào cuộc điều tra vụ án, Đội Cảnh sát Hình sự (CAQ Hai Bà Trưng) đã đối mặt với muôn vàn khó khăn: Sự việc xảy ra lúc đêm muộn, không có nhân chứng, không có hình ảnh camera, mâu thuẫn lại là sự bột phát giữa 2 người không quen biết nhau từ trước.

Vụ án khống chế Mạnh "bụi" rất đặc biệt, khi CSHS phải đối mặt với kẻ giang hồ manh động, quyết tự vẫn để tránh sự trừng phạt của pháp luật

Đại úy Nguyễn Hồng Thái – Cán bộ Đội CSHS – nhớ lại: “Đầu mối quan trọng nhất mà chúng tôi nắm được là người nhà nạn nhân S. cho biết, trước đó, ông này đã bấm điện thoại nhầm cho một người nào đó. Nói chuyện được một lúc, hai bên chửi bới nhau, rồi hẹn giải quyết. Họ chỉ nhớ loáng thoáng đầu dây bên kia tự xưng là ‘Mạnh bụi’ gì đó”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã lọc từng chi tiết dù là nhỏ nhất tại hiện trường, và dựng nên mô tả ban đầu về kẻ giết người: Mạnh “bụi” có dáng người gầy, cao, da đen, sống ở khu vực làng Mai Động (quận Hoàng Mai).

Tiếp tục rà soát, xác minh cụ thể, lực lượng điều tra khoanh vùng một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự ở phường Mai Động, là Nguyễn Quốc Mạnh. Những kẻ giang hồ thường gọi Mạnh là Mạnh “bụi đời”, nói tắt là “Mạnh bụi”.

Lai lịch của Mạnh “bụi” có đầy “vết”, với 1 tiền án, 2 tiền sự, liên quan tới các tội cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí thô sơ, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi CSHS tiếp cận ngôi nhà của Mạnh “bụi”, đối tượng giang hồ này đã bỏ trốn, tắt điện thoại, vì hắn biết thông tin nạn nhân S. đã không qua khỏi.

Trong khi các trinh sát bủa vây các hướng để tìm kiếm nghi can giết người, một thông tin đặc biệt xuất hiện: Mạnh “bụi” đang có ý định tìm một khách sạn để tự vẫn, nhằm trốn tránh việc chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Tình hình lúc đó rất căng thẳng, vì cảnh sát phải nhanh chóng tìm ra vị trí mà Mạnh ‘bụi’ đang ở, để ngăn cản ý định tự vẫn của đối tượng này, và bắt giữ. Chúng tôi đoán rằng, Mạnh ‘bụi’ sẽ luôn thủ dao nhọn bên người, vì hắn vốn là kẻ lưu manh”, Đại úy Nguyễn Hồng Thái cho biết.

Khi đó, Đội CSHS của CAQ Hai Bà Trưng đã “bung” những trinh sát tinh nhuệ nhất để bám sát vụ án. Đến 9h ngày 13-9, các trinh sát nắm thông tin rằng, đối tượng Mạnh đang lẩn trốn ở khu vực Đầm Trấu (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Ngay lập tức, một tổ CSHS được trang bị đầy đủ áo giáp và súng lên đường, tiếp cận khu vực khả nghi.

Về phần Mạnh “bụi”, đối tượng này đã vào thuê phòng ở một khách sạn tại Đầm Trấu từ lúc 4 giờ sáng ngày 13-9, song vì không mang theo CMND nên phía khách sạn từ chối cho y thuê phòng. Sau đó, Mạnh “bụi” ra ngoài và tìm đến một nhà nghỉ để thuê.

Sau khi khống chế, các trinh sát hình sự đã rất nhanh chóng sơ cứu cho Mạnh "bụi", và giúp đối tượng này giữ được tính mạng

Khi tổ CSHS áp sát nhà nghỉ trên, nhân viên của nhà nghỉ đã xác nhận Mạnh “bụi” đang thuê một phòng ở tầng 5.

“Chúng tôi đã phải lên phương án rất chi tiết để bắt giữ đối tượng. Ngoài việc nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật, tổ công tác đã phong tỏa toàn bộ khu vực để tránh nguy hiểm cho mọi người. Khách thuê phòng được sơ tán trong yên lặng, toàn bộ vị trí quanh phòng của Mạnh bị bao vây kỹ”, Đại úy Nguyễn Hồng Thái nhớ lại.

Khi bắt đầu tiếp cận căn phòng, tổ CSHS phát hiện Mạnh đã dùng dao để tự đâm vào người từ trước, nhằm tự tử. Ngay lập tức, các trinh sát tiến hành phá cửa để lao vào ngăn chặn, song Mạnh đã dùng bàn, ghế trong phòng chèn cửa rất kỹ.

Mặc dù đã tự đâm và chảy máu, Mạnh “bụi” tỏ ra rất khỏe. Khi thấy Đại úy Nguyễn Hồng Thái lách qua khe cửa hẹp để tiến vào, đối tượng liền cầm dao lao tới đâm, song trinh sát đã né kịp.

“Đó là lúc đối tượng vô cùng manh động, và đang muốn tự tử, nên việc dùng súng, công cụ hỗ trợ để trấn áp không hợp lý. Chúng tôi chủ động thuyết phục, để làm dịu thần kinh của đối tượng, đồng thời chuẩn bị phương án khống chế bất ngờ”, trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm bày tỏ.

Sau một thời gian đấu trí, chớp thời cơ thuận lợi, các trinh sát đã lao vào khống chế, tước dao của Mạnh “bụi”. Đồng thời, tổ CSHS phải nhanh chóng dùng chăn quấn chặt quanh người đối tượng để cầm máu, và đưa y vào bệnh viện cấp cứu.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của các CSHS, Nguyễn Quốc Mạnh đã may mắn giữ được mạng sống, và sau đó hồi phục sức khỏe tốt. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để chờ ngày xét xử về hành vi Giết người.

Dưới đây là video clip ghi lại lời chia sẻ của trinh sát hình sự trực tiếp tham gia cuộc vây bắt Mạnh "bụi":

Đằng sau vụ án này còn rất nhiều chi tiết đặc biệt, Báo ANTĐ sẽ tiếp tục chuyển tải tới độc giả qua những nội dung sắp tới.