“Cắm” ôtô lấy tiền “lắc”
(ANTĐ) - Chỉ với một tấm giấy phép lái xe, Vũ Thành Trung may mắn được vợ chồng anh Đỗ Anh Dũng nhận về làm lái xe riêng với nhiệm vụ đưa đón vợ chồng anh đi làm và đi công tác. Khi đã chiếm được cảm tình và lòng tin của ông bà chủ thì cũng là lúc Dũng thể hiện là một thanh niên hư hỏng, đua đòi khi dám cầm cố cả chiếc Mercedes hàng trăm triệu đồng để “đốt” vào những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng...
Lòng tin bị lạm dụng
Theo xác định của cơ quan chức năng, từ tháng 8-2006, anh Đỗ Anh Dũng - Giám đốc của một công ty có trụ sở tại phố Bà Triệu, Hà Nội đã nhận hồ sơ xin việc của Vũ Thành Trung (SN 1983), trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Theo thỏa thuận, Trung làm nhiệm vụ lái xe riêng cho vợ chồng anh Dũng đi làm và đi công tác xa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trung phải trả xe về gara tại nhà riêng của vợ chồng anh Dũng ở đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Để thực hiện công việc trên, Vũ Thành Trung được giám đốc giao ôtô Mercedes mà anh mới mua lại từ một ngân hàng.
Trong suốt quãng thời gian đầu làm việc cho anh Dũng, Vũ Thành Trung tỏ ra là một thanh niên chăm chỉ, ngoan ngoãn và chịu khó, vì lẽ đó, Trung cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình và lòng tin của ông bà chủ.
Như thường lệ, ngày 31-3-2007, Trung đến lấy ôtô để đưa chị Ngọc (vợ anh Đỗ Anh Dũng) đi làm. Trên đường đi, Trung có thông báo cho chị Ngọc về việc xe đang có chút sự cố cần chỉnh sửa. Đến 16h cùng ngày, Trung gọi điện cho chị Ngọc xin phép mang ôtô đi sửa. Chiếc xe được Vũ Thành Trung mang đến một hiệu sửa chữa tại khu vực đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Sau khi sửa xong, thay vì mang ôtô về gara, Trung lại gọi điện về cho chị Ngọc thông báo chưa lấy được xe ngay, phải để lại ở hiệu sửa chữa đến ngày 2-4, rồi Trung chạy thẳng một mạch đến thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội để “cắm” xe lấy 250 triệu đồng tiêu xài.
Cầm ôtô cho bạn “chát”?
Trước tiên, Trung bỏ ra gần 30 triệu đồng để “tậu” một chiếc NOUVO. Sau đó, Trung gọi điện cho một người bạn và nhờ người này mua hộ ma túy tổng hợp để vào các sàn “bay”.
Đêm 1-4, Trung gọi điện cho một người tên Việt nhờ mua hộ 12 viên ma túy tổng hợp, rồi nhờ Việt mang đến khu vực phố Phủ Doãn để Trung ra lấy.
Nhưng khi đang định mang những viên thuốc “lắc” vào sàn nhảy, Trung đã bị lực lượng bảo vệ phát hiện và báo cơ quan công an.
Tại cơ quan chức năng, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trung khai rằng, sau khi sửa chữa xong chiếc ôtô y mới nảy sinh ý định cầm cố xe để lấy tiền. Khi cầm 250 triệu đồng trên tay, Trung đã mua chiếc xe máy hết hơn 27 triệu đồng, trả tiền lãi do cầm ôtô hết 10 triệu đồng, số còn lại Trung cho một người bạn mới quen trên mạng có tên Việt vay.
Sau khi thẩm định và xác minh thông tin của bị cáo, cơ quan chức năng khẳng định, Trung không có người bạn nào tên Việt và cũng như không xác định được danh tính của người này, do vậy, cơ quan tiến hành tố tụng kết luận, lời khai của Trung không có căn cứ.
Với hành vi trên, Vũ Thành Trung đã bị vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt 7-9 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và từ 2–4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sau khi xem xét các chứng cứ có trong hồ sơ và xác minh tại tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các khách thể được pháp luật bảo vệ, do vậy cần có một hình thức xử phạt nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.
Xét yếu tố khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, đã khắc phục cơ bản hậu quả, ăn năn hối cải... HĐXX tuyên Vũ Thành Trung 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng cộng hình phạt, bị cáo này phải nhận mức án 7 năm tù giam.
Bảo Trọng