Cảm động cô bé 11 tuổi "hứng" dao cho mẹ và rộng lòng với cha

ANTD.VN - Từ đầu đến cuối phiên xử, Trinh chỉ biết đề nghị tòa xử nhẹ tội cho người vung dao sát hại mẹ. Để rồi khi tòa dứt lời tuyên án, cô bé như “chết lặng” giữa phiên tòa…

Ngày 25-5, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Trọng Nam (SN 1982, trú ở xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Dưới cái nắng hè gay gắt, bị cáo càng lộ vẻ ngoài rắn rỏi của một người lao động chân tay.

Ở phía bên kia, bị hại trong vụ án – chị Hà Thị Soa (36 tuổi, trú cùng địa chỉ và là vợ bị cáo) thì ngược lại. Đến tòa trong bộ trang phục quần bò, áo phông trắng nhưng chị Soa vẫn không thể che giấu được cái dáng vóc “mỏng tang”, quê mùa và khắc khổ.

Theo mẹ đến dự phiên tòa xét xử bố, bé gái Nguyễn Thị Tố Trinh (11 tuổi và cũng là bị hại trong vụ án) vẫn mặc nguyên chiếc áo trắng đồng phục học sinh đã ngả màu. Có lẽ hôm nay, cô bé gầy gò, đen đúa này đã phải nghỉ học và đến thật sớm để kịp phiên tòa.

Nguyễn Văn Nam bị đưa ra tòa xét xử.

Tòa mới chỉ bước vào phần kiểm tra căn cước nhưng cả chị Soa và Trinh đều đã không giữ được bình tĩnh. Thế nên ngay từ những lời nói đầu tiên của mình, cô bé 11 tuổi và mẹ đã cuống cuồng xin tòa xem xét, xử nhẹ tội để bị cáo sớm được trở về với vợ con…

Gần 17 năm trước Nam và chị Soa nên nghĩa vợ chồng, rồi lần lượt sinh hạ được 3 đứa con, 1 trai và 2 gái, trong đó cháu Trinh là con út. Nam tuy có thân hình phốp pháp, lực lưỡng nhưng theo lời chị Soa thì tính khí của anh ta lại có phần thất thường, nhất là những khi trời oi bức hay sử dụng rượu bia.

Để trang trải cuộc sống gia đình, Nam ra nhập vào một nhóm thợ xây ở địa phương với tiền công hàng tháng chỉ trên dưới 5 triệu đồng. Về phần mình, sức vóc có phần hạn chế, song chị Soa cũng ra sức bươn chải để cùng chồng nuôi dạy các con.

Hạnh phúc gia đình Nam vốn chỉ đơn giản là vậy nhưng bi kịch lại bỗng chốc đổ ập xuống. Tối 3-7-2019, trong lúc vợ chồng Nam nằm trên giường thì điện thoại của chị Soa bất ngờ có cuộc gọi từ số máy lạ đến.

Nghi ngờ vợ bất minh, Nam giằng điện thoại kiểm tra thì bị chị Soa vùng vằng đẩy ra. Lời qua tiếng lại vài câu, Nam chộp con dao dựa để trên nóc thùng đựng thóc trong góc phòng đe dọa vợ.

Hoảng hồn, chị Soa vội quỳ sụp xuống van lạy. Thấy bố mẹ “to tiếng”, các con của Nam khi ấy ở gian nhà ngoài vội xộc vào ngan ngăn. Thế nhưng trước tiếng quát tháo giữ tợn, đầy sát khí của cha, ngay cả đứa con trai lớn của Nam (16 tuổi) cũng phải im bặt và đứng dạt sang một bên.

Và rồi trong cơn tức tối, Nam giáng mạnh nhát dao dựa vào đầu vợ. Phản xạ tự nhiên, chị Soa đưa tay lên ôm đầu nên bị chém rách mu bàn tay. Chứng kiến mẹ bị bố chém, máu chảy dòng dòng, cháu Trinh vội dìu chị Soa ra hiên nhà.

Chưa kịp định thần, chị Soa lại bị Nam chồm đến và chém nhát thứ hai. Trong giây lát ấy, cháu Trinh đã bất chấp tất cả và quên đi sự sợ hại của một đứa trẻ. Cô bé chỉ dùng cả hai tay ôm choàng vào đầu mẹ, khi lưỡi dao hung hãn của bố bổ xuống.

Hậu quả, Trinh bị đứt lìa ngón tay cái bàn tay trái, còn chị Soa cũng bị thêm thương những thương tích trầm trọng ở cả tay và đầu. Phải nhận nhát dao oan nghiệt của bố, cô bé đang học lớp 5 chỉ kịp kêu thất thanh: “Ối giời ơi! Đứt mất tay rồi”.

Khai báo lại diễn biến vụ án tại phiên tòa, Nam, vợ và con gái anh ta cùng các nhân chứng đều chỉ ra rằng hành vi của bị cáo thật tàn nhẫn, manh động. Tuy nhiên, một điều may mắn là ngay sau những nhát dao mất kiểm soát ấy, tội ác của Nam đã kịp dừng lại trước khi quá muộn.

Cũng chính vì thế mà ngón tay cái đứt lìa của cháu Trinh về sau đã được các bác sĩ nối lại lành lặn. Khi được chủ tọa, Thẩm phán Nguyễn Năng Thành hỏi han về sức khỏe, đứa con gái dũng cảm của Nam còn hồn nhiên giơ ra trước mặt mọi người.

Theo kết luận giám định, chị Soa bị tổi hại 19% sức khỏe và cháu Trinh bị thiệt hại 13% sức khỏe. Và dù chị Soa may mắn không chết nhưng Nam vẫn bị truy tố về tội “Giết người”, do đã cấu thành tội phạm này. Ngoài ra, với vết thương của con gái nên Nam cũng bị xét xử thêm tội “Cố ý gây thương tích”.

Quá trình tòa xử án, chị Soa và cháu Trinh liên tục được HĐXX, đại diện Viện kiểm sát và các luật sư gọi đứng lên để làm sáng tỏ mọi ngóc ngách vụ việc. Mỗi lần như thế, cả hai đều không quên xin tòa “nương tay” cho bị cáo. Về bồi thường sức khỏe, chị Soa và Trinh cùng không yêu cầu gì.

Giờ nghị án trôi qua, Tòa trở lại làm việc và tuyên phạt Nguyễn Trọng Nam 12 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tổng hợp hình phạt là 14 năm tù. Nghe tòa đưa ra phán quyết nghiêm khắc ấy, Trinh như người “mất hồn”, bần thần trong ít phút, rồi vội vàng đuổi theo bóng dáng cha.