Cái giá của lòng tham

(ANTĐ) - Giỏi giang, có năng lực vượt trội so với đồng nghiệp, chính vì thế, chỉ sau 2 tháng vào làm việc tại Tổng công ty Vinaconex, Vũ Thuận Hoàng đã nhanh chóng được giao phụ trách mảng kế toán của một Ban Quản lý dự án. Nhưng từ đó, sức hút của những đồng tiền đã làm Hoàng lóa mắt và với việc biển thủ tiền quỹ hơn 500 triệu đồng, Hoàng đã phải trả giá bằng 20 năm tù giam.

Cái giá của lòng tham

(ANTĐ) - Giỏi giang, có năng lực vượt trội so với đồng nghiệp, chính vì thế, chỉ sau 2 tháng vào làm việc tại Tổng công ty Vinaconex, Vũ Thuận Hoàng đã nhanh chóng được giao phụ trách mảng kế toán của một Ban Quản lý dự án. Nhưng từ đó, sức hút của những đồng tiền đã làm Hoàng lóa mắt và với việc biển thủ tiền quỹ hơn 500 triệu đồng, Hoàng đã phải trả giá bằng 20 năm tù giam.

Câu chuyện hé lộ từ khi Vũ Thuận Hoàng thường xuyên xin nghỉ ốm và vắng mặt tại cơ quan, tiếp theo là việc nghỉ phép và nghỉ không ăn lương trong thời gian dài đã làm Ban Quản lý dự án nảy sinh nghi ngờ. Hoàng được mời lên cơ quan làm việc và kiểm tra quỹ tiền mặt do Hoàng đang quản lý thì mọi người mới tá hỏa: Toàn bộ số tiền trong quỹ đã bị vét sạch. Tại cơ quan chức năng, mọi gian lận của Hoàng đã được vạch trần.

Từ tháng 4-2004, Hoàng được Tổng công ty Vinaconex tiếp nhận vào làm việc tại Phòng Tài chính - Kế toán. Ngay sau khi vào làm việc, Hoàng nhanh chóng thể hiện được phẩm chất kinh doanh cũng như khả năng quản lý tài chính, do vậy, chỉ sau 2 tháng làm việc, Hoàng đã nhận được quyết định điều động của lãnh đạo Tổng công ty nhận công tác phụ trách kế toán của Ban Quản lý dự án xây dựng khu nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương - Đồ Sơn, Hải Phòng. Với cương vị mới, Hoàng được Ban Quản lý giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý và chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng khu nhà nghỉ Vụng Hương do Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư.

Ngày 28-10-2004, Vũ Thuận Hoàng nhận bàn giao từ anh Đỗ Vương Cường số tiền hơn 200 triệu đồng do Tổng công ty tạm ứng để chi trả đền bù giải phóng mặt bằng. Tiếp đến, để đáp ứng nhu cầu thanh toán cho các bên tham gia dự án và tiến độ giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đề xuất với Tổng giám đốc công ty tạm ứng thêm 470 triệu đồng, toàn bộ số tiền 750 triệu đồng được giao cho Hoàng quản lý.

Với thói ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá và niềm đam mê chứng khoán, Hoàng đã không kiềm chế được lòng tham, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của Tổng công ty để phục vụ cho lợi ích cá nhân.

Sau khi vụ việc được phát hiện, mặc dù lãnh đạo Tổng công ty đã tạo điều kiện cho Hoàng và gia đình khắc phục hậu quả và hai bên đã ấn định thời gian để  Hoàng khắc phục hậu quả nhưng bị cáo đã không giữ lời hứa và không thể hoàn số tiền trên 500 triệu đồng kể trên. Mặc dù được HĐXX cho áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, nhưng với lỗi đặc biệt nghiêm trọng, Vũ Thuận Hoàng (SN 1978), trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã nhận mức án 20 năm tù giam.

Hoàng Linh