Cả nhà cùng buôn “cái chết trắng”
(ANTĐ) -Qua nắm tình hình, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng phát hiện Nguyễn Thanh Thảo, SN 1986 và Nguyễn Hương Ly, SN 1996, cùng ở tổ 19, khu Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh (là cháu ruột Thảo) có biểu hiện mua bán ma túy. Không những thế, Nguyễn Văn Trung, SN 1953, cùng ở tổ 19, khu Quán Sỏi và là bố đẻ của Thảo cũng tham gia đường dây này với nhiệm vụ vận chuyển “hàng”.
Hàng ngày, Trung dùng xe máy BKS: 15N5-3723 để đưa đón 2 dì cháu đến địa bàn tổ dân cư 57 phường Dư Hàng Kênh bán ma túy cho các con nghiện. Để đối phó với lực lượng công an các đối tượng luôn thay đổi địa điểm hoạt động, và chúng luôn mang theo chó béc-giê cảnh giới…
Sau nhiều ngày kiên trì nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng 7h ngày 29-3, Công an quận Lê Chân đã bất ngờ kiểm tra khi 3 đối tượng vừa lên xe máy đi “bán hàng”. Vừa thấy công an, Ly đã thả từ tay phải xuống đất 1 gói nhỏ chứa chất bột màu trắng, nhưng đã bị bắt giữ.
Tổ công tác cũng thu tiếp trong túi quần Ly 1 túi nilon đựng 29 gói nhỏ chứa chất bột màu trắng; Ngay sau đó, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thảo, tổ công tác thu được 1 túi nilon chứa nhiều cục chất bột màu trắng, 10 mảnh giấy bạc, 80 ống nước cất, 5 lưỡi dao cạo và 8.700.000 đồng.
Tại cơ quan công an, bước đầu Ly, Thảo khai nhận mua số hàng trên với giá 4.000.000 đồng của một phụ nữ, không quen biết, sau đó chúng về nhà chia nhỏ thành khoảng 300 liều, cho vào 2 túi nilon, còn lại nửa cục heroin giấu vào khe cửa sổ trong nhà. Khoảng 7h ngày 29-3, Thảo lấy heroin định đi bán thì bị bắt. Tổng số heroin cơ quan công an thu giữ là 18,3926 gam (tương đương 5 chỉ heroin).
Đức Hiếu