Bị nghi ăn trộm, tức khí giết người
(ANTĐ) - Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đô thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ vì có hơi men và tức giận việc anh Vịnh đổ oan cho mình, bị cáo đã không kiểm soát được gây ra vụ án đau lòng
|
Bị cáo tại phiên tòa ngày 25-1 |
19h ngày 15-5-2010, Nguyễn Văn Đô đến nhà anh Nguyễn Văn Giáp (SN 1975, cùng trú tại khu Đồng Mô, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) để ăn cơm. Trong mâm cơm có anh Đỗ Xuân Vịnh (SN 1975, trú tại đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) và vợ anh Vịnh. Ăn cơm xong, mọi người ra ngồi uống nước còn Đô và Vịnh vẫn ngồi uống rượu. Trong lúc câu chuyện rôm rả, anh Vịnh cho rằng Đô chính là người đã lấy cây tre luồng và tấm pro xi măng của nhà mình. Thế là lập tức xảy ra xô xát giữa anh Đô và Vịnh. Chủ nhà là anh Giáp đã chủ động tắt điện và can ngăn. Tức khí, Đô về nhà lấy chiếc xà beng rồi quay lại tìm anh Vịnh.
Lúc này, tại nhà anh Giáp, mọi người đang dọn dẹp mâm, bát vỡ thì bất ngờ Đô cầm xà beng chạy tới chỗ anh Vịnh vụt thẳng 2 phát vào đầu khiến anh này gục tại chỗ. Sau đó nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. May mắn thoát chết, anh Vịnh vẫn bị tổn hại đến 34,2% sức khỏe. Biết không thể thoát tội, Nguyễn Văn Đô đã đến CAQ Hoàng Mai đầu thú. Cơ quan công tố nhận định, việc nạn nhân Đỗ Xuân Vịnh không tử vong là ngoài ý muốn vì Đô đã đánh liên tiếp hai nhát chí tử vào đầu anh Vịnh bằng chiếc xà beng là hành vi côn đồ nên VKSND thành phố Hà Nội đã truy tố Nguyễn Văn Đô về tội giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93 -BLHS.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đô thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ vì có hơi men và tức giận việc anh Vịnh đổ oan cho mình, bị cáo đã không kiểm soát được gây ra vụ án đau lòng như trên. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định bị cáo Đô phải chịu hình phạt 13 năm tù giam với tội danh trên.
Nguyễn Thủy