Bi kịch vì cha nát rượu

(ANTĐ) - Mỗi lần nhậu say, ông Phan Thế Tuyên, ở Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP. HCM lại về nhà chửi vợ, mắng con...

Bi kịch vì cha nát rượu

(ANTĐ) - Mỗi lần nhậu say, ông Phan Thế Tuyên, ở Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP. HCM lại về nhà chửi vợ, mắng con...

Khi đi học về, thấy cha (ông Phan Thế Tuyên) nằm lăn dưới nền nhà, miệng nồng nặc mùi rượu. Biết rằng cha lại nhậu say, Phan Minh Mẫn (con trai ông Tuyên) càng thêm bực tức, bởi cứ mỗi lần nhậu say là ông Mẫn lại về nhà chửi vợ, mắng con một cách thậm tệ.

Lần này cũng vậy, ông Tuyên luôn miệng chửi mắng vợ con. Trong cơn bực tức, Mẫn đã mua ổ cắm điện mang về rồi bỏ phần ổ cắm, xoắn 2 đầu dây điện lại rồi chích vào người ông Tuyên. Bị điện giật, ông Tuyên đã chết. Mẫn hoảng sợ thu dọn dây điện và ổ cắm ném xuống kênh phía trước nhà.  

Công an huyện Bình Chánh đã bắt Mẫn để điều tra, xử lý. 

Tuấn Anh