Bi kịch anh giết em đúng ngày mừng tân gia

ANTĐ - Hai anh em người góp sức, kẻ góp công qua bao nhiêu năm mới xây được ngôi nhà khang trang, nhưng chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ, người anh đã ra tay cướp đi mạng sống của em. Em chết, anh vào vòng lao lý, để ngôi nhà còn thơm mùi vôi vữa cho bố mẹ tật nguyền tuổi ngoài 90 thui thủi trong nỗi đau tột cùng.

Sau nhiều tháng thi công, cuối cùng ngôi nhà như mong ước cũng hoàn thành, ngày 28-5, gia đình anh Nguyễn Ngọc Dục (1971, trú thôn Câu Lâu Đông, Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) tổ chức tiệc mừng tân gia. Sau khi anh em, họ hàng ăn uống xong nhưng vẫn không thấy anh Nguyễn Hoàng Minh (1959, anh ruột của Dục) đâu nên Dục rất tức giận.

Đến 21 giờ cùng ngày, anh Minh đi nhậu về thì gặp Dục đang ở nhà. Do đã nhậu khá nhiều nên anh Minh xuống nhà tạm bên cạnh nằm. Thấy vậy, Dục đến hỏi: “Cả ngày nay nhà có việc thế mà ông đi đâu đến giờ say xỉn mới về?”. Nghe Dục hỏi vậy, Minh mới nói: “Tau đi đâu việc của tau, có liên can gì đến mi”. Lúc này Dục nói tiếp: “Ông lấy đồ đạc trong nhà đi bán mới có tiền uống rượu còn nói nhiều”. Trong lúc lời qua tiếng lại, Minh vớ lấy con dao nhọn để trên đầu giường đâm Dục 2 nhát khiến lưỡi dao và cán dao văng mỗi thứ một nơi. Sau khi bị đâm, Dục cố lê bước lên nhà thì gục xuống và tắt thở.

Cơ quan Pháp y khám nghiệm tử thi.

 Cơ quan Pháp y khám nghiệm tử thi.

Sau khi sự việc xảy ra, CAH Duy Xuyên tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời lấy lời khai của hung thủ và người làm chứng. Theo đó, Nguyễn Hoàng Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại em ruột của mình. Sáng 29-5, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với VKSND và Cơ quan Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do một nhát đâm thấu tim.

Ngôi nhà mới xây, anh Dục chưa ở được một ngày.

 Ngôi nhà mới xây, anh Dục chưa ở được một ngày.

Được biết, tuy là anh, nhưng anh Minh không có vợ con nên ở cùng nhà bố mẹ đẻ và vợ chồng anh Dục. Ông Nguyễn Mạnh (SN 1925, bố của anh Minh và anh Dục) do tuổi cao sức yếu nên bị mù, còn mẹ là bà Lê Thị Lâm (SN 1929) thì bị điếc. Hai anh em Minh, Dục lam lũ làm ăn phụng dưỡng bố mẹ già. Thế nhưng đùng một cái sự việc xảy ra như vậy khiến hàng xóm ai nấy cũng bàng hoàng. Nhìn pháp y khám mổ tử thi cho con, bà Lâm nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Chứng kiến cái chết bất ngờ của đứa con trai, bà Lâm sửng sốt  không khóc nổi. Với ông bà, không nỗi đau nào hơn nỗi đau anh em trong một nhà lại giết hại lẫn nhau.

Nguyễn Hoàng Minh ký vào biên bản phạm tội.

 Nguyễn Hoàng Minh ký vào biên bản phạm tội.

Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường cũng là lúc pháp y đang mổ tử thi nạn nhân. Do lưỡi dao chưa được tìm thấy nên ai cũng nghĩ nó còn mắc trong thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, pháp y mổ tử thi vẫn không tìm thấy lưỡi dao, do vậy các ĐTV tổ chức tìm kiếm hung khí gây án. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện lưỡi dao nằm lẫn với vật dụng gia đình dưới gầm giường của Minh.

Bà Lê Thị Lâm bàng hoàng trước cái chết của con.

 Bà Lê Thị Lâm bàng hoàng trước cái chết của con.

Cùng ngày, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Hoàng Minh về hành vi giết người. Rồi đây hung thủ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng về tình người, sau khi vụ án xảy ra ai cũng đau lòng, đau cho cái chết của anh Dục, đau cho Minh vì một phút nông nổi đã cướp đi mạng sống của em ruột và phải rơi vào vòng lao lý...