Bị bắt sau 20 năm cưa song sắt chạy trốn
Ra tay sát hại anh Lam tại sân bóng, khi bị giam, Hùng cùng ba bạn tù cưa song sắt trại giam trốn khỏi nơi giam giữ suốt 20 năm qua.
Vụ án xảy ra đầu tháng 4/1982, Nguyễn Sỹ Hùng, quê xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An, là quân nhân về quê nghỉ phép.
Đêm đó, Hùng theo bạn đến sân bóng xã Nghi Ân xem chiếu phim lưu động. Tại đây, Hùng có va chạm và xảy ra mâu thuẫn với anh Hoàng Văn Lam, người cùng xã. Hùng bất ngờ rút dao đâm vào ngực khiến anh Lam chết tại chỗ. TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Hùng án tù chung thân về tội danh “giết người”.
Thế nhưng, khi đang thụ án được 9 năm, đến đầu tháng 3/1991, Hùng cùng ba bạn tù cưa song sắt trại giam trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay sau đó, Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Hùng.
Ngày 27/12, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Nguyễn Sỹ Hùng đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện EaH’leo, tỉnh Dăk Lăk sau gần 20 năm lẩn trốn.
Theo Bưu Điện Việt Nam