Bị bắt khi vừa “khoắng” mẻ lớn

(ANTĐ) - Hôm qua (10-8), Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội cho biết, vào lúc 4h10 cùng ngày, tổ tuần tra Đại đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội, do Trung úy Nguyễn Xuân Duyến phụ trách, làm nhiệm vụ trên đường La Thành (Ba Đình), đã phát hiện một thanh niên mang theo người một chiếc túi, đi bộ theo hướng tới ngã tư La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Bị bắt khi vừa “khoắng” mẻ lớn

(ANTĐ) - Hôm qua (10-8), Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội cho biết, vào lúc 4h10 cùng ngày, tổ tuần tra Đại đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội, do Trung úy Nguyễn Xuân Duyến phụ trách, làm nhiệm vụ trên đường La Thành (Ba Đình), đã phát hiện một thanh niên mang theo người một chiếc túi, đi bộ theo hướng tới ngã tư La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Thấy bộ dạng người thanh niên này có nhiều nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, người thanh niên khai là Nguyễn Thanh Tùng (ảnh), trú quán tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Khi túi xách được mở ra, lực lượng CSCĐ phát hiện trong đó có 1 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động, 400 USD và 144 triệu đồng.

Khai thác tại chỗ, Nguyễn Thanh Tùng khai vừa đột nhập lên tầng 3, nhà B8 - phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình để trộm cắp số tài sản nói trên. Tổ tuần tra Đại đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm, CATP Hà Nội đã lập biên bản, giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Ngọc Khánh xử lý. CAP Ngọc Khánh đã điều tra, làm rõ người bị hại trong vụ trộm là anh Trần Trường An, ở nhà B8, phường Ngọc Khánh. Anh An cho biết khi gia đình anh ngủ say, Tùng đã đột nhập vào bên trong trộm cắp. Vụ việc đang được CAP Ngọc Khánh tiếp tục giải quyết.    

Hà Trang