Bị bạn nhậu đâm thủng bụng

ANTD.VN - Sau khi cùng nhau đi uống rượu về phòng trọ, trong lúc ngà ngà men say và nảy sinh xô xát, anh Vương đã bị đám bạn nhậu đâm thủng ruột, gây thương tích nghiêm trọng...

Đối tượng Dũng và Kiên

Ngày 29-3, cơ quan CSĐT CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Văn Dũng (SN 1995, ở xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và Lê Trung Kiên (SN 1992, trú tại tổ 30, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

"Ma men" dẫn lối

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 12h30 ngày 27-3, Đinh Văn Dũng đi uống rượu cùng với anh Bùi Văn Vương (SN 1991, quê Thanh Hóa). Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Dũng rủ anh Vương về phòng trọ tại tổ 32, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) chơi.

Do anh Vương uống nhiều rượu và bị say nên chị Quách Thị Hương L (SN 1989, ở cùng khu trọ với Dũng) đã cùng với Dũng đưa ra ngõ, gọi xe taxi để anh Vương về. Trong lúc chờ xe taxi, anh Vương quay vào phòng trọ gọi cửa nhưng Dũng không mở nên bực tức đạp chân vào cửa.

Lúc này, Lê Trung Kiên, là bạn trọ cùng phòng trọ với Dũng đi cùng với chị Nguyễn Thị D (SN 2000, quê Tiền Giang) cũng về đến cửa. Thấy Kiên cầm trên tay chiếc điện thoại, anh Vương nhận là điện thoại của mình rồi đòi Kiên trả lại và hai bên xảy ra to tiếng.

Không giải quyết được bằng "khẩu chiến", hai bên lao vào đánh nhau bằng tay không. Bị đánh, anh Vương bỏ đi còn Kiên và chị D cũng lấy xe máy đi ra ngoài và phát hiện Vương đang cầm gậy gỗ đứng chờ ở đầu ngõ, với ý định đánh Kiên, nên bảo Dũng ra hỗ trợ.

Vài phút sau, Kiên chạy vào nhà lấy đoạn ống tuýp sắt có gắn dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) chạy ra chém anh Vương. Dũng cũng cầm một đoạn gậy inox gắn dao phóng lợn vừa chém vừa đâm khiến anh Vương thủng ruột non rồi cả hai đều bỏ trốn, còn anh Vương được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Long Biên) cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi nhận được tin báo, CAP Ngọc Thụy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo chỉ huy CAQ Long Biên và phối hợp với các đội nghiệp vụ CAQ tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

Hung khí hai đối tượng sử dụng truy sát anh Vương

Cuộc đấu trí căng thẳng

Đối với Lê Trung Kiên, sau khi cùng Dũng tấn công anh Vương, Kiên quay trở lại quán cà phê làm việc như thường lệ, nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, còn Dũng tự tìm đường trốn cho mình. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một giờ đồng hồ gây án, Kiên đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối với nghi phạm Đinh Văn Dũng, do mới đến làm việc cùng Kiên nên thông tin về đối tượng khá mờ nhạt. Chi tiết đắt giá nhất được Kiên khai nhận, Dũng quê Ninh Bình và hai người từng có thời gian bị đưa đi cai nghiện bắt buộc cùng một cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Đức Văn, Trưởng CAP Ngọc Thụy cho biết, do cả Dũng và Kiên vừa mới đến thuê trọ trên địa bàn được vài ngày, nên chưa khai báo đăng ký tạm trú, dù trước khi xảy ra vụ việc, CSKV cũng đã xuống kiểm tra, nhắc chủ nhà trọ yêu cầu những người mới đến trọ lên CAP hoặc ra điểm tạm trú, tạm vắng đăng ký, trong đó có các đối tượng trên.

“Với những thông tin khá mơ hồ về đối tượng Dũng và sau khi tập trung kế hoạch truy bắt, nhiều ý tưởng đã được các trinh sát bắt tay thực hiện. Qua sàng lọc thông tin, lý lịch về Dũng cũng đã được các trinh sát thu thập khá đầy đủ ”, Thiếu tá Nguyễn Đức Văn cho biết.

Thông qua một số kênh thông tin cho rằng, Dũng hiện đang trốn gần khu vực ngã tư "Tử thần" ở tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, đối chiếu thời gian gây án cũng như về khả năng tài chính, tổ công tác nhận định, đối tượng chưa thể đi xa.

Sau vài giờ đấu trí, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác tham gia phá án cũng đã xác định, Dũng đang ở rất gần khu vực gây án bởi qua phân tích tình huống, Dũng đã để lộ thông tin cho rằng: “Khu nhà trọ đang có lực lượng công an mật phục”. Điều này đã tố cáo Dũng đang ẩn nấp ở quanh đây.

Chính vì thế, lực lượng vây bắt đã được giăng khắp các lối ra vào khu vực đối tượng thuê trọ và khi Dũng vừa tiến lại gần chiếc xe taxi được gọi tới với ý định đi trốn, đã bị CAQ Long Biên khống chế, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được CAQ Long Biên tiếp tục điều tra làm rõ.