Bắt tội phạm truy nã giữa rừng sâu

ANTĐ -Sau một thời gian kiên trì lần theo dấu vết của tội phạm, các trinh sát đội 4, phòng Cảnh sát truy nã CATP đã bắt giữ được Nguyễn Ngọc Lượng, SN 1984 ở xã Tiên Phương, Chương Mỹ, đối tương có lệnh truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm về tội hiếp dâm trẻ em.
Bắt tội phạm truy nã giữa rừng sâu ảnh 1
Chân dung đối tượng truy nã

Bủa vây

Có lẽ, đến bây giờ, người dân xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội chưa hết phẫn nộ trước hành vi thú tính của Nguyễn Ngọc Lượng, SN 1984 với một bé gái 5 tuổi cùng quê. Sự việc bị phát giác, Nguyễn Ngọc Lượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng trên, Công an huyện Chương Mỹ và các phòng nghiệp vụ CATP đã nhanh chóng vào cuộc tổ chức lực lượng truy bắt Lượng nhưng qua nhiều lần không có kết quả. Sự việc này càng khiến dư luận địa phương bất bình. Ngay sau khi có lệnh truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Lượng về hành vi hiếp dâm trẻ em, xác định đây là đối tượng thuộc diện đặc biệt nguy hiểm, phòng Cảnh sát  truy nã tội phạm – CATP đã xác lập chuyên án mang bí số 311N do Đại tá Trần Thanh Hùng – Trưởng phòng trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án đặt quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Tiến hành thu thập xác minh thông tin về Lượng thông qua các mối quan hệ, các trinh sát đã phát hiện Lượng đang lẩn trốn tại xã Vầy Nưa – Đà Bắc – Hòa Bình. Một tổ công tác do Trung tá Đỗ quốc Toản, đội trưởng đội 4 và thượng úy Nguyễn Thanh Hải tức tốc lên đường. Sau khi vượt một chặng đường dài hơn 100 km phối hợp với lực lương công an sở tại rà soát đối tượng, các trinh sát đã xác định được chỗ Lượng đang làm công nhân xây dựng cho một công ty trên địa bàn. Tuy nhiên, khi ập vào vây bắt thì đối tượng đã cao chạy xa bay cách đó ít ngày. Đáng chú ý, dù không phải là đối tượng thuộc dạng hình sự có máu mặt nhưng Lượng tỏ ra rất ranh ma, mọi dấu vết trước khi bỏ trốn y đều tẩy xóa nhằm đối phó với lực lượng vây bắt.  Không nản lòng, tiếp tục thu thập thông tin từ chính công nhân làm cùng Lượng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật, hai trinh sát đã từng bước làm rõ Lượng đang có mặt tại bản Keo Nôm – Điện Biên, cách đó 400 km.

Với quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng, các trinh sát lại lên đường đi Keo Nôm – Điện Biên. Con đường để tới bản này vất vả gian hơn nhiều so với xã Vầy Nưa – Đà Bắc. Trời mưa, đất trơn truội, phương tiện duy nhất chỉ có thể đi bộ. Cuốc bộ hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng, hai trinh sát cũng tới được bản Keo Nôm. Để tránh “rút dây động rừng”, trung tá Đỗ Quốc Toản thận trọng từng bước trong việc triển khai công tác và phối hợp với công an cơ sở. Lần theo thông tin và manh mối, hai trinh sát đã tiếp cận được đến nơi trú ngụ của Lượng. Song một lần lần nữa các anh lại đến chậm một bước, đối tượng đã bỏ đi trước đó không lâu…

Sa lưới…

Dẫn giải đối tượng về quy án

Nhằm đối phó với lực lượng vây bắt Lượng thường xuyên thay đổi chỗ ở và chọn những nơi vùng sâu, vùng xa để ẩn náu cũng như dễ bề tẩu thoát khi có động. Nắm bắt được đặc điểm quy luật hoạt động này của đối tượng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện Nguyễn Ngọc Lượng đang làm thuê tại một công trường xây dựng ở bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, sát với biên giới Việt Lào. Trời vừa sáng, lực lượng vây bắt đã xuất kích nhằm hướng đường mòn Hồ Chí Minh thẳng tiến. Băng băng trên con đường trải nhựa vắng bóng lữ khách, chẳng mấy chốc hai trinh sát đã tới địa phận của huyện Mường Lát.

Theo tài liệu thu tập được, Lượng đang trú ở lán của một công trường xây dựng. Nhưng khi tiếp cận điều tra bước đầu không cho kết quả, bởi trong số 7 công nhân đang làm việc tại lán không có ai tên Lượng, cũng như địa chỉ quê quán theo hồ sơ. Trước thông tin không hề khả quan này, tâm lý của tổ công tác dường như chùng xuống lo lắng về một sự không may mắn. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, trung tá Đỗ Quốc Toản, sau khi ngồi suy tư sâu chuỗi lắp nối lại thông tin đã nhận định rất có thể Lượng đã đổi tên họ để tạo một vỏ bọc mới.

Nhận định này như lóe lên hướng mới cho công tác điều tra, ngay lập tức các trinh sát đã bủa đi các hướng để xác minh nhận dạng từng công nhân đang làm việc tại lán. Đúng như nhận định, qua sàng lọc, phân loại đã nổi lên một công nhân tên Tùng có ngoại hình tương đối giống Lượng.

Cẩn thận kiểm tra một lần nữa, các trinh sát đã có đủ cơ sở để khẳng định công nhân tên Tùng kia chính là Nguyễn Văn Lượng, đối tượng đang có lệnh truy nã toàn quốc. Phương án bắt giữ Lượng được triển khai rất bài bản chu đáo đề phòng đối tượng trốn chạy qua biên giới.  Khi lực lượng chức năng đến công trường nơi Lượng vẫn đang mải miết với công việc. Chỉ đến khi một trinh sát tiến lại vỗ vai: Anh có phải là Nguyễn Ngọc Lượng không, y mới giật mình và nhanh chóng hiểu ra sự việc. Chiếc còng số 8 đã nằm gọn trong tay đối tượng sau khi có lệnh bắt. Lượng được giải lên xe trước sự ngỡ ngàng của các công nhân làm cùng.

Chuyên án 311N kết thúc, đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc đã sa lưới pháp luật. Công lý được thực thi./.