TP.Hồ Chí Minh

Bắt đối tượng truy nã cực kỳ nguy hiểm, từng gây nhiều vụ cướp của, giết người

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Tấn Phúc (SN 1991, ngụ tỉnh An Giang).

Phúc được xác định là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, hiện đang trốn 4 lệnh truy nã về các hành vi giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Phúc gây ra nhiều vụ án, trong đó có vụ giết người có tính chất cực kỳ nguy hiểm và vụ dùng hung khí chặn đường cướp xe SH ở đại lộ Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức mà Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin.

Nghi can Nguyễn Tấn Phúc khi bị bắt giữ

Được biết Phúc bị bắt giữ vào chiều tối 14/7 khi đang ẩn náu tại địa bàn huyện Bình Chánh. Khi đó Phúc có hành vi chống trả quyết liệt làm 2 trinh sát bị thương nhưng không thoát được.

Đỉnh điểm hành vi phạm tội của Phúc xảy ra đêm 12/12/2015. Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Phúc và 1 đồng phạm khác đã dùng hung khí tấn công, sát hại anh Bùi Văn Th (SN 1981, ngụ tỉnh Long An).

Công an TP.HCM sau đó tổ chức truy lùng Phúc. Quá trình lẩn trốn, y tiếp tục gây án.

Vụ mới nhất, rạng sáng 2/5, Phúc cùng Phan Văn Hùng (tự Lưu Bị, SN 1992, ngụ huyện quận 8) đã dùng dao để cướp chiếc SH của bà Hà Thị Thanh T (SN 1976, ngụ quận Thủ Đức) khi bà này đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn đi qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

2 đối tượng vừa tẩu thoát thì bà T tình cờ gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó nên trình báo, đáng nói bà T cho biết trên xe có gắn định vị, có thể xác định tín hiệu thông qua ĐTDĐ cá nhân.

Từ thông tin quan trọng này, các lực lượng của Công an TP.HCM và 1 số quận, huyện được huy động vào cuộc để lần theo dấu vết của kẻ cướp, cuối cùng xác định địa điểm là 1 căn nhà ở xã Bình hưng, huyện Bình Chánh. Công an đã tập kích vào ngôi nhà trên, tiến hành khống chế 2 đối tượng và thu giữ 1 số tang vật, trong đó có xe gắn máy vừa bị cướp của bà T. Tuy nhiên Phúc và Hùng đã tẩu thoát.

Nghi can Phan Văn Hùng ra đầu thú trước đây

Sau này mới rõ, khi Công an bao vây ngôi nhà, 2 đối tượng tình cờ nhìn ra cửa sổ thấy được nên trổ nóc nhà, nhảy sang nhà hàng xóm rồi xuống cái ao gần đó ẩn náu. Đến khi Công an rút khỏi hiện trường, chúng mới rời khỏi ao, đón taxi đến thuê 1 khách sạn tại quận 6.

Sau đó Phúc và Hùng chia tay nhau để lẩn trốn. Biết khó thoát nên Hùng ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận, ngôi nhà lẩn trốn nói trên là nhà bà con của Hùng, không liên quan đến vụ việc. Riêng Phúc di chuyển đến nhiều địa bàn và mới đây bị sa lưới.

Hiện Công an đang mở rộng các vụ án mà Phúc có tham gia; đồng thời truy bắt các đối tượng có liên quan.