Bắt đối tượng giết vợ chồng anh trai ruột sau 5 giờ gây án

ANTD.VN -Khoảng 18h00' ngày 14-3-2017, tại bản Hợp 1, xã biên giới Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng Đèo Văn Siêng, 44 tuổi, đã nhẫn tâm sát hại dã man vợ chồng anh trai ruột của mình rồi bỏ trốn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong gia đình không kịp thời được giải quyết. Nạn nhân là hai vợ chồng anh Đèo Văn Thu (52 tuổi) và chị Lìu Thị Thịu (50 tuổi).

Đối tượng giết vợ chồng anh chị ruột của mình đã bị bắt giữ.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội hướng dẫn và điều tra án hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: “Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an huyện Phong Thổ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo phòng, tổ công tác chúng tôi ngay lập tức xuống địa bàn.

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi can giết chính vợ chồng anh ruột của mình rồi bỏ trốn. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, chúng tôi đã tham mưu lãnh đạo đơn vị, tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án 147G để đấu tranh”.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, ngay trong đêm 14/3, lực lượng Công an đã tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng. Đến khoảng 23h cùng ngày, sau 5 giờ gây án, đối tượng Đèo Văn Siêng đã bị bắt khi đang lẩn trốn khu vực rừng Tả Lèng Sung, cách trung tâm xã Bản Lang 7 km.

"Vụ án xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, rất ít nhân chứng. Bản Lang lại là xã có địa bàn rất rộng lại giáp ranh với địa bàn biên giới. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nói tiếng phổ thông rất hạn chế nên khi chúng tôi lấy lời khai đều phải qua người phiên dịch. Hơn nữa, mặc dù ngay trong đêm xảy ra vụ án, chúng tôi đã vận động nhưng một số bà con và nhân chứng trực tiếp của vụ án đã đi làm nương, làm ruộng cách đây rất xa”- Thiếu tá Phạm Mạnh Hùng thuật lại những khó khăn khi truy bắt đối tượng.

Chân dung đối tượng Đèo Văn Siêng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đèo Văn Siêng khai nhận: “Cách đây khoảng 10 ngày, vợ tôi có trốn sang Trung Quốc làm thuê nhưng không có tin tức gì. Sáng 14/3, tôi có sang nhà anh Thu, nói với vợ chồng anh ấy là muốn đi tìm vợ nhưng 2 người không đồng ý. Anh Thu nói với tôi: Chú mày mà đi tìm nó thì tôi sẽ đổ oan cho chú. Tôi sẽ nói với mọi người trong bản, chú là người đã chém con trâu nhà ông Hưng cùng bản.

Hai bên xảy ra cãi vã, tôi bỏ về nhà, bực vợ chồng anh chị ngăn cấm mình đi tìm vợ. Hơn nữa, trước Tết hai bên có tranh cãi nhau về việc trồng đất nương. Đến khoảng 18h, thấy chị dâu cõng cháu về qua nhà, tôi đã cầm dao chạy đến đâm nó 2 nhát. Anh Thu ở gần đó chạy lại quát “Mày làm gì đấy?”. Tôi tiếp tục cầm dao đuổi theo, khoảng hơn 100 mét thì đuổi kịp. Tôi đâm anh hai nhát. Thấy cả hai người gục xuống, tôi cầm dao trốn vào rừng”.

Tại hiện trường, chị Lìu Thị Thịu bị đâm ngay trước cửa nhà Siêng và cách nhà chị khoảng 30 mét. Chị Lò Thị Xến – người chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lúc đó, tôi đang chuẩn bị dọn cơm rồi gọi đứa cháu sang ăn. Nhìn qua cửa thì thấy thím Tươi (tức chị Thịu) cõng đứa cháu nội đi về. Từ đầu không biết, tôi thấy bóng người chạy đến đâm thím. Đâm đến lần thứ 2 thấy con dao chọc vào người. Sau đó, nó chạy luôn”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Đèo Văn Siêng đã có 2 đời vợ. Người vợ cả sau khi sống với Siêng một thời gian đã bỏ sang Trung Quốc lấy chồng. Người vợ hiện tại lấy Siêng đã gần 15 năm. Hai người có 3 người con, cháu lớn nhất mới 13 tuổi, cháu nhỏ nhất 6 tuổi.

Chị Tao Thị Nhân – hàng xóm của nạn nhân cho biết: “Hôm đó, hai vợ chồng tôi đi làm nương về thì thấy chị Thịu nằm gục ở góc hè nhà chúng tôi. Máu chảy lênh láng. Mọi người nhìn thấy mà không ai dám lại gần. Chồng tôi chạy lại thì thấy chị vẫn còn thở, mắt vẫn mở nhưng không nói được lời nào nữa. Máu ở bụng cứ thế tuôn ra. Thấy thế, anh ấy nhờ một người hàng xóm nữa bế đưa đi bệnh viện. Lúc đấy khoảng hơn 6h tối”.

“Bình thường tôi chưa thấy Siêng gây sự với ai. Hôm qua, cháu Đèo Thị L., con gái anh Siêng nói với tôi: con dao dùng để giết người, bố Siêng đã mài suốt buổi chiều, vừa mài dao vừa khóc”. Chị Tao Thị Nhân cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.