Bắt cóc con trai, bán lấy 6.700 NDT
Do muốn có tiền ăn tiêu nên Nô đã bắt mối với các đối tượng ở nước ngoài để bán con trai của chính mình. Sau khi cho Sò (môi giới) giấu con mình ở một nơi kín đáo, Nô quay về nhà và đi báo với mọi người là bị mất con...
Cái tin gia đình Giàng Mí Nô và Vừ Thị Dế, ở xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) bị bắt cóc mất đứa con trai mới 4 tuổi đã khiến người dân trong xã xôn xao.
Chiều tối 22/1, khi gia đình chị Dế đi chợ về thì không thấy đứa con trai út Giàng Mí Lử chạy ra đón. Vợ chồng chị Dế đi quanh quẩn ngoài vườn, đằng sau nhà tìm kiếm vẫn không thấy cháu đâu. Cháu Lử rất xinh, bụ bẫm, luôn bi bô chào hỏi mọi người nên ai cũng yêu.
Khi tất cả các cuộc tìm kiếm đều rơi vào vô vọng, ông nội của cháu là Giàng Dũng Sinh đã đến Công an xã Niêm Tòng để báo cáo sự việc, nhờ tìm giúp cháu Lử và nghi cháu bị bắt cóc. Sau đó, Giang Mí Nô đã làm đơn lên Công an xã và tố cáo ông Vừ Mí Pó, người hàng xóm, đã bắt cóc cháu Lử.
Nhận thấy sự việc có nhiều phức tạp, Công an xã Niêm Tòng đã chuyển lên cho Công an huyện Mèo Vạc xử lý.
Với tinh thần trách nhiệm cao, một tổ trinh sát có kinh nghiệm của Công an huyện Mèo Vạc và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã điều tra, xác minh. Các anh đã phát hiện, thủ phạm bắt cóc cháu Giàng Mí Lử chính là bố của cháu: Giàng Mí Nô. Và Thao Mí Sò đã giấu cháu Lử theo yêu cầu của Nô.
Ngày 2/4, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố Giàng Mí Nô và Thao Mí Sò về tội mua bán trẻ em.
PV
THeo Công an nhân dân