Băng rừng xuyên đêm với 5 bánh heroin trong bao tải măng khô

ANTD.VN - Giả vờ khờ khạo như một người đi nương xuống núi, Khà A Chua (SN 1997), trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã cất giấu 5 bánh heroin vào bọc măng rừng để mang về xuôi tiêu thụ…

Vốn nghiện ma túy, lại sinh ra tại điểm “nóng” về ma túy trên cung đường Tây Bắc, bản thân Chua được tiếp xúc với nhiều thành phần, đối tượng phạm tội về ma túy và học được nhiều mánh khóe. Chua đã dày công “tăm tia”, tìm hiểu cách xuyên rừng tìm đường đi cho những chuyến hàng “đặc biệt”. Để mang được 5 bánh heroin về đến Hà Nội, Chua đã nhiều lần vờ mang nông sản như chè, măng khô… về xuôi để bán, nhưng thực chất đó là thủ đoạn “tiền trạm” của đối tượng này hòng vận chuyển ma túy trót lọt. 

Băng rừng xuyên đêm với 5 bánh heroin trong bao tải măng khô ảnh 1Đối tượng Chua và tang vật vụ án

Thủ đoạn của sói rừng

Khi Khà A Chua bị CAP Quảng An và Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Tây Hồ bắt giữ đưa về trụ sở, chúng tôi đã tiếp xúc đối tượng. Phải đối diện với nhiều người, nhưng Chua không tỏ vẻ sợ hãi mà khá bình tĩnh. Nhìn mặt Chua không ai nghĩ kẻ ranh ma, tinh quái này lại mới tròn 20 tuổi. “Anh biết vận chuyển trái phép chất ma túy là bị pháp luật xử lý nghiêm không?”. “Có!”. “Vậy, tại sao anh vận chuyển nhiều ma túy thế?”. “Đi nhiều lần như vậy mang nông sản đi bán, thấy không ai để ý nên quyết mang 5 bánh heroin về Hà Nội giao cho khách…”. Mấy câu đối đáp ngắn gọn, nhưng đã thể hiện Chua là con sói rừng ma mãnh và liều lĩnh. 

Trung tá Đoàn Văn Dương, Trưởng CAP Quảng An cho biết: “Sau khi bắt được Khà A Chua, đơn vị cùng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Tây Hồ đến xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình để nắm tình hình về hoạt động của đường dây vận chuyển ma túy lớn, trong đó Chua là mắt xích quan trọng. Được biết, Chua rất giỏi đi bộ vượt rừng núi trong đêm. Chỉ cần có ánh trăng soi đường, Chua có thể vượt rừng tới vài chục cây số.

Theo người dân địa phương, mỗi khi Chua vượt đường mòn sang bên kia biên giới Việt - Lào đều thoăn thoắt như con nai, con sóc, thậm chí gùi trên lưng rất nặng nhưng khó ai theo kịp, đến người quen rừng cũng bị Chua “cắt đuôi” sau vào nhịp bước. Mỗi lần đi như vậy, Chua về bản mang theo nhiều tiền mặc sức ăn chơi, mua sắm”.

Cũng theo Trung tá Đoàn Văn Dương, ngay khi nắm được Chua liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội sau đó lên biên giới Lạng Sơn tiêu thụ, đơn vị đã báo cáo Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng CAQ Tây Hồ chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp triệt xóa đường dây này. Nhiều phương án, kế hoạch bắt giữ Chua được thông qua và các chiến sỹ công an đã áp dụng chiến thuật đón lõng đối tượng tại cửa ngõ từ Tây Bắc về Hà Nội như bến xe khách Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội… 

Cất trọn mẻ lưới 

“Bắt tay vào triển khai kế hoạch, chúng tôi băn khoăn Chua là đối tượng rất manh động, liều lĩnh, luôn mang theo người vũ khí “nóng”. Vấn đề cần quan tâm nhất là sự an nguy của người dân, nếu Chua sử dụng súng chống trả vì nơi đối tượng xuất hiện thường là trên xe khách hoặc các bến xe đông người” - Trung tá Phương Ánh Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Tây Hồ chia sẻ.

Với quyết tâm phá án cao, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chọn 10 chiến sỹ tinh nhuệ của CAP Quảng An và Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy thực hiện nhiệm vụ bắt “sói rừng” Khà A Chua. Không nằm ngoài dự đoán, khoảng 15h30 ngày 20-9, Đại úy Hán Minh Kiên, Phó trưởng CAP Quảng An phụ trách tổ công tác mật phục tại bến xe Mỹ Đình, phát hiện Chua đang rời khỏi chiếc xe khách chất lượng cao từ Hòa Bình về Hà Nội với dáng vẻ hối hả. Lúc này có  nhiều “xe ôm” vây quanh mời Chua và đối tượng lên ngay một chiếc “xe ôm” gần nhất.

Tuy nhiên, chiếc xe  chưa kịp chuyển bánh, hai tay của Chua đã bị các chiến sỹ CAQ Tây Hồ bẻ quặt về phía sau… Lúc này, Chua không vật lộn, giằng co mà ngồi im theo lệnh của chiến sỹ công an. Kiểm tra tang vật tại chỗ trước sự chứng kiến của CAP Mỹ Đình 2 và Ban quản lý bến xe Mỹ Đình cùng nhiều người dân, CAQ Tây Hồ phát hiện trong bao tải của Chua có nhiều măng khô phủ ở trên, bên dưới là chiếc hộp vuông vức quấn băng dính, bìa vỏ màu nâu, bên trong chứa 5 bánh heroin.

Tại CAQ Tây Hồ, Chua khai nghiện ma túy từ nhỏ, khi lớn lên thường sử dụng ma túy cùng với bạn bè trong bản. Gần đây, những người bạn của Chua đã bị bắt vì vận chuyển ma túy, còn một số người đã không đủ khả năng cung cấp ma túy cho Chua sử dụng nữa. Thanh niên 20 tuổi này quyết định vận chuyển ma túy thuê để lấy tiền “cắt cơn”. Chua được một người ở gần khu vực biên giới xã Hang Kia rủ vận chuyển ma túy từ Mai Châu về Hà Nội, hứa trả công 2 triệu đồng và cho ma túy để sử dụng thoải mái. Sau khi nhận lời, Chua đã một mình xuyên rừng tìm đường mòn để tránh bị công an phát hiện. 

Hiện CAQ Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khà A Chua về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vụ án đang được CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra, mở rộng.