Bán hết nữ trang để buôn ma túy

ANTĐ - Thiếu tiền “ôm hàng”, Thủy bán nốt chiếc nhẫn vàng đeo tay và mượn thêm cả chiếc xe máy của bạn để đặt cho đối tác. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển mẻ ma túy lớn về Hà Nội, đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt gọn.

Bán hết nữ trang để buôn ma túy ảnh 1Các bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tại phiên tòa

Có lẽ đến phiên tòa hôm qua (29-9), Lê Thị Thủy (SN 1993, trú ở xã Quảng Đại, Quảng Xương, Thanh Hóa) mới cảm nhận hết được tác hại của ma túy. Nó không chỉ làm Thủy hao tiền tốn của và mệt nhoài sau những đêm “bay lắc” mà còn là con đường ngắn nhất dẫn Thủy vào tù. Dù trước tòa, bị cáo đã cố  thanh minh và tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình, nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Lê Thị Thủy bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo điểm e, khoản 3, Điều 194-BLHS. Đồng phạm với bị cáo còn có Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, ở phường Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Phạm Thị Mùa (tức Thương, SN 1993, trú xã Tiền Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cũng bị xem xét cùng tội danh.

Quá trình xét xử cho thấy, ngay trước ngày tự đưa mình vào vòng lao lý, Thủy và cô bạn thân đã không ít lần “lên tiên” khi sử dụng “thuốc lắc”. Ngày 28-8-2014, Thủy rủ Mùa cùng một số bạn từ Hà Nội đón ô tô về Thanh Hóa dự lễ sinh nhật lần thứ 21 của mình. 5 ngày sau, cả nhóm quay lại Hà Nội và Thủy tiếp tục lôi kéo 2 cô bạn thân, trong đó có Mùa về huyện Đông Anh nhằm kéo dài cuộc thác loạn.

Tại một nhà nghỉ ở Đông Anh, Thủy gọi điện rủ thêm cô bạn gái nữa đến góp vui và tổ chức một “bữa tiệc” ma túy “đá”. Giữa lúc cả 4 đang quay cuồng vì sự kích thích của ma túy thì Thủy nhận được điện thoại của Đỗ Duy Phóng (chưa rõ lai lịch, người từng nhiều lần đặt mua ma túy của Thủy) đề nghị “chuyển hàng”. Sau cú điện thoại, Phóng nhanh chóng có mặt và đưa cho “đối tác” 27 triệu đồng, đặt mua một lượng lớn ma túy tổng hợp. Trước khi dời khỏi địa điểm “bay lắc” của 4 thiếu nữ, Phóng hứa với Thủy sẽ chịu toàn bộ tiền cước taxi, đồng thời trả công 5 triệu đồng khi nhận được số lượng và chủng loại ma túy như ý muốn.

Nhận “đơn hàng”, Thủy tức tốc gọi taxi và rủ thêm Mùa cùng về Hải Phòng gặp Nguyễn Mạnh Hùng để mua ma túy. Sau khi khớp nối với Hùng, Thủy giao đủ 27 triệu đồng yêu cầu cung cấp 600 viên “ngựa” (hồng phiến), 70gram ma túy “đá” (dạng nước) cùng 100 viên “kẹo” (thuốc lắc). Thế nhưng theo Hùng, số tiền đó chỉ đủ cho 400 viên “ngựa” cùng 10gram ma túy “đá”. Không muốn thất tín với bạn hàng ở Đông Anh, Thủy lập tức đề nghị Hùng giữ “hàng” và dặn Mùa ở lại để Thủy đi xoay tiền. Bức bách, Thủy tháo luôn chiếc nhẫn vàng tây đeo trên tay bán cho một hiệu vàng được 1,5 triệu đồng. Thấy số tiền mua ma túy còn thiếu nhiều, đối tượng tiếp tục tìm đến nhà người bạn là Nguyễn Khắc Tiến (ở phố Hàng Kênh, Hải Phòng) hỏi vay 10 triệu đồng. Không có tiền cho vay nên anh Tiến giao chiếc xe máy Airblade cho Thủy mang đi cầm cố.

Tại nhà Hùng, Thủy vừa trả thêm tiền, vừa “đặt” chiếc xe máy của anh Tiến để có đủ “hàng” mang về giao cho Phóng. Trở lại Hà Nội, Thủy rủ anh Tiến cùng lên chơi, tiện thể cầm luôn tiền về chuộc xe máy. Nhưng khoảng 0h ngày 5-9-2014, khi chiếc taxi chở Thủy, Mùa và anh Tiến về tới thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm thì bất ngờ bị lượng CATP Hà Nội kiểm tra. Tại thời điểm đó, công an phát hiện nhiều túi nilon nhỏ đựng hợp chất nghi ma túy được giấu trong người Thủy và Mùa cũng như ở trong túi xách tay của 2 thiếu nữ.

Kết quả giám định sau này cho thấy, tất cả đều là ma túy tổng hợp và ma túy “đá” với tổng trọng lượng hơn 166 gram, trong đó tinh chất ma túy dao động từ 11,2% đến 54,7%. Sau khi Thủy và Mùa bị bắt giữ, Hùng cũng nhanh chóng bị sa lưới pháp luật. Quá trình điều tra, tất cả đều thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Ngoài ra, cả Thủy và Hùng còn khai nhận thêm trước khi bị bắt quả tang, 2 đối tượng cũng từng 2 lần mua bán trót lọt hàng trăm viên ma túy tổng hợp.

Bị đưa ra tòa xét xử, cả 3 bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cùng với đó, 2 bị cáo tuổi 9X còn khóc sướt mướt khi nghe vị đại diện VKSND TP Hà Nội luận tội và phân tích về những tác hại khôn lường của việc sử dụng ma túy. Xét thấy cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Lê Thị Thủy 13 năm tù, Nguyễn Mạnh Hùng 12 năm tù và Phạm Thị Mùa 8 năm 6 tháng tù giam.