Bài 1: Những chuyện đau lòng

(ANTĐ) - Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kỹ năng sống, không tu dưỡng bản thân và bị cuốn theo lối sống xa hoa nơi phồn thị… nhiều học sinh, sinh viên đã, đang bị các đối tượng buôn “cái chết trắng” làm mờ mắt, lôi kéo vào con đường phạm tội.

Tệ nạn ma túy trong học sinh - sinh viên:

Bài 1: Những chuyện đau lòng

(ANTĐ) - Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kỹ năng sống, không tu dưỡng bản thân và bị cuốn theo lối sống xa hoa nơi phồn thị… nhiều học sinh, sinh viên đã, đang bị các đối tượng buôn “cái chết trắng” làm mờ mắt, lôi kéo vào con đường phạm tội.

Lực lượng công an giám định ma túy thu giữ của nữ sinh viên
Lực lượng công an giám định ma túy thu giữ của nữ sinh viên

Chân dung một sinh viên buôn ma túy

Trong quá trình thực hiện bài viết này, chúng tôi đã được nghe chỉ huy các đội thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội kể cho nhiều vụ án đau lòng khi bắt giữ những đối tượng phạm tội đang ngồi trên ghế nhà trường. Từ chuyện một nữ vận động viên Wushu bán ma túy thuê để có tiền đi tập huấn, học tập ở nước ngoài; một nam sinh viên nhẹ dạ trồng thuê cây cần sa để có thêm thu nhập; hay một sinh viên cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn. Mỗi “nhân vật chính” là một bi kịch, một số phận, song điểm chung là họ có xu hướng lệnh lạc về đạo đức, thích “phong cách” sống hưởng thụ, lười lao động… và dễ dàng bị đối tượng xấu lợi dụng. Câu chuyện về Lò Văn Hải (SN 1989), trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên bị bắt khi đang vận chuyển 3 bánh heroin là một ví dụ. Khi bị bắt, Hải đang là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học tại Hà Nội.

Nhà ở bản Xẻ, xã Mường Lói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, quê của Lò Văn Hải yên bình như bao làng quê khác. Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo, song Hải được bố mẹ dốc sức nuôi ăn học đến nơi đến chốn. Năm 2008, không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, anh ta thi đỗ vào một trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy. Từ một vùng quê nghèo, Hải khăn gói một mình lên Hà Nội học tập, sinh sống với biết bao sự bỡ ngỡ, choáng ngợp của cuộc sống phồn hoa... Song cũng chẳng mất bao lâu, Hải đã quen với cuộc sống nơi thành thị.

Sinh viên Lò Văn Hải bị bắt khi đang vận chuyển 3 bánh heroin
Sinh viên Lò Văn Hải bị bắt khi đang vận chuyển 3 bánh heroin

Anh ta bắt đầu để ý đến thời trang, thích mua điện thoại di động và la cà quán xá. Rồi, số tiền bố mẹ chu cấp để Hải ăn học không còn đủ cho những chi tiêu “ngoài lề”. Nợ nần phát sinh… năm học thứ 2 mới bắt đầu được ít tháng, nhưng Hải đã cảm thấy bức bí trong chi tiêu. Đến một ngày cuối tháng 9-2009, Hải nhận được điện thoại của Sình A Lầu - một bạn học năm cấp 3 ở Điện Biên, rủ đến một khách sạn tại quận Cầu Giấy gặp mặt.

Gặp Lầu, Hải ngỡ ngàng khi thấy người bạn đồng môn thuở nào nay đĩnh đạc khác thường, vẻ ngoài hào nhoáng. Sau những câu chuyện xã giao, Hải ngỏ lời vay tiền Lầu để đóng học phí. Thấy bạn khó khăn, Lầu hứa giúp và còn mách cho Hải “bí quyết” làm giàu của mình: vận chuyển ma túy. Nghe Lầu nói đến tiền công 10-15 triệu đồng mỗi chuyến - bằng số tiền cả năm bố mẹ Hải chu cấp cho anh ta ăn học, đã khiến Hải mờ mắt, gật đầu nhận lời. Ít ngày sau, Lầu đưa cho Hải một cọc tiền đô la Mỹ và dặn về Điện Biên đưa cho Sình Thị Kía - em gái Lầu để mua ma túy. Làm đúng như lời bạn dặn, Hải nghỉ học đi Điện Biên mua 3 bánh heroin rồi vận chuyển về Hà Nội. Rạng sáng 5-9-2009, Hải xuống bến xe Mỹ Đình đón “xe ôm” về nơi trọ. Khi đang đi trên đường Trần Duy Hưng, Hải đã bị lực lượng CSCĐ CATP Hà Nội phát hiện bắt quả tang.

Giật mình đối tượng nghiện

Quá trình theo dõi, tổng hợp của chúng tôi qua những vụ bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ “thuốc lắc, ma túy “đá” của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội những năm qua, số đối tượng phạm tội đều rất trẻ, thậm chí là học sinh cấp 2, cấp 3. Điển hình là vụ Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hoàng Mai phát hiện, bắt quả tang Hà Văn T. (SN 1994), trú tại quận Hoàn Kiếm - học sinh cấp 3 của một trường THPT trên địa bàn Hà Nội đang mua bán 15 gói ketamin của 2 đối tượng Trần Văn Lượng (SN 1983) và Trần Thị Bùi (SN 1985), HKTT cùng tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa những ngày đầu tháng 4-2010 vừa qua.

Khi bị bắt, T. - với mái tóc nhuộm vàng hoe, thêm chiếc khuyên bấm ở vành tai tỏ ra khá bình thản. Thấy chúng tôi hỏi: Cháu mua ma túy về sử dụng vào việc gì? T. ráo hoảnh: “Chúng cháu mua về để sử dụng và thường sử dụng trong các bữa tiệc sinh nhật của bạn bè…”. Câu trả lời gọn lỏn của T, khiến tôi rùng mình. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì gia đình T. thuộc hàng khá giả, nên từ nhỏ T. đã được bố mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy… Dù chưa đủ tuổi sử dụng xe máy, nhưng ngày ngày cậu ta vẫn phóng chiếc xe máy phân khối lớn của bố đến trường, sử dụng điện thoại di động đắt tiền trong lớp học. Chính chiếc điện thoại này là một trong những phương tiện để T. liên lạc với các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy tổng hợp. Gặp ông Hà Văn H - bố T. tại trụ sở cơ quan công an để giám hộ cho cậu con trai mới 15 tuổi, chúng tôi thấy rõ sự bất ngờ và thất vọng của ông khi biết việc.

Liên quan đến vụ án trên, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Trần Văn Lượng và thu giữ thêm 234 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ketamin; khám xét nơi ở của Trần Thị Bùi, cơ quan công an thu giữ 31 viên “thuốc lắc”, 8 gói ketamin… Vụ án được bóc gỡ đã hơn 2 tháng, nhưng vấn khiến nhiều người day dứt tự hỏi: Không biết 2 đối tượng Lượng và Bùi đã dụ dỗ, lôi kéo bao nhiêu em học sinh như T. làm bạn hàng của mình.

(Còn nữa)

Quang Tấn