Bà lão 73 tuổi mang theo gần 2,8 kg ma túy, khóc nức nở khi bị tuyên án tử

ANTĐ - Một bà lão 73 tuổi ngụy trang gần 2,8kg ma túy trong những bánh xà phòng mang sang nước ngoài nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ...

Ngày 29-6, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương (SN 1943, quốc tịch Úc) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo bật khóc tại tòa khi bị tuyên án tử

Theo hồ sơ, tối 10-12-2014 Nguyễn Thị Hương đi trên chuyến bay VN773 từ Tân Sơn Nhất, TP.HCM đến Sydney (Úc). Hành lý ký gửi của Hương bị cơ quan chức năng đã giữ lại gồm những bánh xà phòng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy ma túy được đóng gói thành cục trong từng bánh xà phòng có tổng trọng lượng ma túy gồm 2.792kg.

Ngay sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM bắt giữ Hương.

Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận được một người mới quen tên Helen (không rõ lai lịch) cho số xà phòng nói trên, bản thân không biết bên trong là ma túy. Sau đó bị cáo bỏ vào vali mang qua Úc thì bị phát hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, đó là lời khai không thể chứng minh của bị cáo về nguồn gốc số ma túy này. Tại phiên tòa bà lão 73 tuổi này đã nhiều lần bật khóc khi bị tuyên án tử hình.