Áo trắng nhuốm bụi đời, khóc thì đã muộn

ANTĐ - Thút thít khóc trong phòng tạm giam như một đứa trẻ thơ cậu học trò miệng chỉ biết gọi mẹ cha, “cho con xin lỗi. Con thương bố mẹ nhiều lắm”. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Ngồi tần ngần bên bộ sa-lon, ông nội của em chỉ còn biết khóc vì thương và giận thằng cháu. Rồi ông ngậm ngùi nhớ lại ở nhà nó hay gọt táo cho ông ăn, giúp ông việc vặt. Đã vào tuổi xưa nay hiếm, bao năm chinh chiến vậy mà đến giờ ông cũng chẳng thể hiểu vì sao đứa cháu ở nhà “hiền như con gái” lại thành hung thủ giết bạn.

Đứa con xấu số

Đường vào khu chợ của xóm Chùa, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội mưa phùn giăng lối. Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình nơi góc chợ, bên trong tiếng mõ tụng kinh nhỏ nhẹ phát ra từ chiếc đài và di ảnh của cậu học trò nhỏ bập bùng trong ánh nến, khói nhang leo lắt. Ngồi thu lu trong góc nhà, dáng vẻ ủ rũ, chị Nguyễn Thị Lĩnh gương mặt héo khô vì khóc nhớ và thương con. Cạnh bên là chồng chị, anh Nguyễn Công Thắng. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và khóc con. Như chạm vào nỗi đau, người mẹ trẻ bật lên những lời nói rưng rức: “Nó là đứa sống tình cảm, lớp 12 rồi mà vẫn nhõng nhẽo với mẹ. Hôm qua nó còn ngồi ăn cơm với mẹ. Con bảo con thích ăn thịt mẹ luộc, rau mẹ nấu, vậy mà ngày con đi chẳng kịp nói với bố mẹ một lời. Ôi con trai tôi!

Cái tin con trai út bị bạn đâm chết trên đường đi học thêm chiều 25/2 như tiếng sét ngang tai khiến chị gục ngã, ngất lịm đi. Anh Thắng nói mà như khóc: “Hôm đó cháu đi học cả ngày, sáng học xong là nghỉ ở lớp ăn uống rồi chiều học thêm mấy ca. Nếu bình thường thì khoảng 12h là con về. Rồi gần 19h người ta gọi cho tôi báo tin dữ. Sức cháu học bình thường, vừa rồi bố con đã ngồi lại với nhau nó nói sẽ cố gắng học để thi vào Đại học Thủy lợi. Tôi bảo bố chỉ có hai đứa con, con phải cố như anh (đang học Đại học Điện lực). Nó nghe thế nên hồi này chăm học lắm”.

 

Nước mắt muộn màng của Trần Chiến Thắng.

“Tối đến buông bát là cháu lên gác ngồi vào bàn học với anh” - người mẹ lau nước mắt, nói mà mắt nhìn về di ảnh của cậu con trai. Nhưng giờ đây con chị đã mãi nằm lặng dưới lòng đất, bỏ chị mà đi. Bao ước mơ thôi đành dang dở. Như một lời nói tuyệt vọng, anh Thắng ngậm ngùi: “Thôi nó là cái số cháu phải chịu rồi các bác ạ. Người bên ấy họ có con giết người cũng khổ sở lắm”.

Suốt mấy ngày nay cả khu chợ xóm Chùa vẫn chưa hết sửng sốt về cái chết thương tâm của cậu học trò Nguyễn Công Chiến, lớp 12 Trường THPT Ngô Thì Nhậm (huyện Thanh Trì). Cô Bùi Thị Mỹ, hàng xóm nhà anh chị Lĩnh bàng hoàng nhớ lại: “Cháu là đứa hiền lành, về nhà chỉ thấy quanh quẩn bên gia đình chứ có đi đâu. Cách đây chưa lâu tôi còn đùa vui bảo Chiến lớn rồi mà tính như trẻ con ấy vì hay thấy cháu chơi bắn bi với các em”.

Buổi chiều định mệnh

Trước đó, khoảng 18h ngày 25/2, tại khu vực trước cửa nhà số 661 đường Ngọc Hồi, khu ga thị trấn Văn Điển, người dân bàng hoàng khi thấy hai nhóm học sinh xảy ra xô xát. Chưa kịp can ngăn thì người ta đã thấy một nam thanh niên trong tốp học sinh ấy nằm gục với một vết thương thấu ngực. Nạn nhân tử vong được xác định là em Nguyễn Công Chiến, SN 1994, hiện đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Ngô Thì Nhậm. Công an huyện Thanh Trì đã xác định hung thủ gây án chính là Trần Chiến Thắng, SN 1994, trú ở tổ 16, phường Định Công, quận Hoàng Mai, là học sinh lớp 12 tại 1 trường THPT ở quận Hoàng Mai. Đến 19h30 ngày 25/2, Thắng đã bị bắt khi đang ở nhà.

Trước đó, Nguyễn Văn Chiến và Đỗ Văn Tâm (SN 1994 trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), HS lớp 12 Trường THPT Việt Ba đã xảy ra mâu thuẫn. Bắt nguồn từ cô bé Nguyễn Thị My, là học sinh cùng trường với Chiến. My và Tâm có quan hệ tình cảm với nhau. Một hôm, My nhắn tin cho Tâm hỏi xem Tâm có biết số điện thoại lạ, nhắn cho mình không. Tâm ghi lại số điện thoại đó và gọi xác minh.

Khi hỏi tên chủ nhân số điện thoại, Chiến xưng tên thì Tâm hỏi: “Ông có biết My không?”. Chiến trả lời “Mày là thằng nào?”. Rồi sau đó Chiến đã gặp, đánh Tâm. Đến chiều ngày 25/2, Tâm rủ các bạn cùng học là: Trần Chiến Thắng (SN 1994), Dương Tuấn Anh (SN 1994), Đinh Trần Phương (SN 1994), Đinh Công Thắng (SN 1994), và một số người khác chưa xác định được danh tính đến đường Ngọc Hồi thuộc địa bàn thị trấn Văn Điển, Thanh Trì để “rửa hận”. Vừa thấy Chiến, Thắng xông vào lấy con dao để sẵn trong cặp ra, đâm một nhát vào ngực Chiến. Chiến ôm ngực chạy được một đoạn thì ngã gục.