Án mạng từ va chạm nhỏ
(ANTĐ) - Khi Trọng tăng ga cho xe vượt xe anh Tài đã xảy ra va chạm nhỏ khiến anh Tài mất tay lái. Hai bên lời qua tiếng lại, mặc dù bố con Trọng rẽ về đường thôn Hòa Lương tầm được 40m nhưng vẫn còn bức xúc nên Trọng đã quay xe lại chạy theo hướng thôn Khê Hồi đuổi theo anh Tài. Khi đuổi kịp, Trọng đã ép xe anh Tài buộc dừng lại rồi hai bố con xông vào đánh đấm túi bụi.
Vết máu tại hiện trường vụ án mạng |
Khoảng 21h ngày 28-11-2010, anh Phạm Văn Tài (SN 1976), HKTT thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội, đi xe máy chở vợ là chị Nguyễn Tuyết Nhung (SN 1977) và con trai 6 tuổi, khi đi đến đoạn đường gần vào xã Hà Hồi đã va chạm giao thông với xe máy đi cùng chiều do Đỗ Đê Trọng (1986) chở bố là ông Đỗ Lê Tại (SN 1962), cùng trú ở thôn Hòa Lương, xã Hà Hồi, Thường Tín điều khiển trong tình trạng có hơi men, chạy xe lạng lách và đánh võng trên đường.
Khi Trọng tăng ga cho xe vượt xe anh Tài đã xảy ra va chạm nhỏ khiến anh Tài mất tay lái. Hai bên lời qua tiếng lại, mặc dù bố con Trọng rẽ về đường thôn Hòa Lương tầm được 40m nhưng vẫn còn bức xúc nên Trọng đã quay xe lại chạy theo hướng thôn Khê Hồi đuổi theo anh Tài. Khi đuổi kịp, Trọng đã ép xe anh Tài buộc dừng lại rồi hai bố con xông vào đánh đấm túi bụi.
Trong lúc xô xát, Trọng rút trong túi ra một con dao bấm đâm anh Tài hai nhát, anh Tài cố gắng bỏ chạy vào một nhà ven đường kêu cứu, Trọng tiếp tục đuổi theo vào nhà, dồn anh Tài ngã xuống giường đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của anh Tài, trong đó có một nhát dao trúng tim. Sau khi gây án hai bố con tên Trọng đã bỏ xe máy lại hiện trường bỏ trốn, anh Phạm Văn Tài được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.
Ngay sau khi xảy ra vụ án, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội-CAH Thường Tín xuống hiện trường và khẩn trương cử trinh sát truy tìm hung thủ gây án. Đến ngày 29-11, Đội CSĐT đã bắt giữ hung thủ gây án, củng cố hồ sơ chuyển VKS truy tố về tội giết người.
Thanh Hương