Án mạng đau lòng từ phút nóng giận của cả vợ lẫn chồng

ANTD.VN - Đi làm về, chị Oanh lớn tiếng lăng mạ chồng. Ở phía bên kia, không nhịn được việc bị quát mắng, chửi bới, Nam đã đang tâm đoạt mạng người vợ trẻ.

Từ kết quả điều tra, ngày 1-8, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Công Nam (SN 1982, trú ở xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Người bị Nam sát hại lại chính là người vợ đã 14 năm chung sống và có 2 mặt con chung, chị Lê Thị Kim Oanh (SN 1983), trú cùng địa chỉ.

Theo cáo trạng truy tố bị cáo tại phiên tòa, Nguyễn Công Nam kết hôn với chị Lê Thị Kim Oanh vào năm 2005. Thời gian hạnh phúc, mặn nồng của vợ chồng bị cáo này chẳng được bao nhiêu thì Nam thường xuyên rượu chè.

Bị cáo Nguyễn Công Nam tại phiên tòa.

Khuyên nhủ chồng không đặng, chị Oanh hết kiên nhẫn nên dẫn đến mâu thuẫn và thường xuyên cãi chửi nhau. Khoảng 16h ngày 12-2-2019, Nam đi uống rượu say sưa, rồi về nhà lên giường ngủ. Cùng thời điểm, chị Oanh đi làm về thấy chồng nằm đắp chăn nên không thể nín nhịn được hơn.

Tức thì người phụ nữ này vừa kéo chiếc chăn ra, vừa lớn tiếng thóa mạ chồng: "Đồ khốn nạn, suốt ngày nhậu nhẹt". Nam choàng tỉnh dậy thì bị vợ nhặt máy sấy tóc ở gần ném vào đầu. Bực tức trào dâng, đối tượng thẳng tay tát vợ.  

Xô xát vợ chồng xảy ra, chị Oanh chạy về phòng ngủ và tiếp tục chửi chồng là “đồ khốn nạn”. Trong khi ấy, không kiềm chế được bản thân, Nam chộp con dao gọt hoa quả trên nóc tủ trong phòng ngủ và đuổi theo vợ.

Thấy vậy, chị Oanh cố giữ hai tay chồng. Sau đó, trong lúc đôi bên giằng co nhau, Nam chuyển dao từ tay trái sang tay phải và đâm 1 nhát vào bụng vợ, làm chị Oanh ngã quỵ, bị thương nặng.

Chứng kiến bố mẹ xô xát, con gái của Nam và chị Oanh chơi ở phòng bên cạnh vội chạy sang. Lúc này vợ đã gục bên vũng máu, Nam vứt dao, bảo con đi gọi hàng xóm sang giúp đỡ cùng đưa chị Oanh vào bệnh viện cấp cứu.

Vậy nhưng sự sống của người phụ nữ “nóng giận mất khôn” này chỉ kéo dài đến 18h cùng ngày thì tử vong... Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân tử vong do mất máu cấp vì vết thương thấu bụng gây đứt động mạnh chủ.

Ngay sau khi gây án, Nam đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp tang vật. Quá trình điều tra, ông Lê Thế Hưởng, người đại diện hợp pháp cho nạn nhân không yêu cầu bồi thường và có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can.

Bị đưa ra tòa án xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời tỏ rõ sự ăn năn, hối hận. Trước tòa, Nam nói lời xin lỗi gia đình bên vợ cùng con và mong tòa xem xét, khoan hồng để sớm được trở lại xã hội.   

Có mặt tại phiên xử, bố mẹ vợ bị cáo (đại diện gia đình bị hại) cũng liên tục rơi nước mắt và trình bày: “Bị cáo ở rể nhà tôi được 10 năm nay, ngoan hiền. Chúng tôi yêu quý bị cáo như con trai và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để còn nuôi dạy, chăm sóc 2 con nhỏ”.

Giờ nghị án trôi qua, HĐXX sơ thẩm trở lại phòng xử án và nhận định, trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi. Tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì xét bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện gia đình chính sách.

Từ những nhận định đưa ra và khép lại vụ án đau lòng này, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Công Nam 15 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, tòa ghi nhận sự tự nguyền bồi thường số tiền 100 triệu đồng của gia đình bị cáo cho gia đình bị hại.