Án chung thân dành cho đối tượng "lấy ma túy nuôi ma túy"

ANTĐ - Nghiện nặng, Hạnh tìm đủ mọi cách để có tiền hút chích. Cùng đường, đối tượng “tặc lưỡi” đi buôn “hàng trắng” để nối dài con đường nghiện ngập của bản thân…

Tối 30-7-2014, tại đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, lực lượng CSCĐ – CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Long Biên bất ngờ kiểm tra hành chính đối với Trần Hạnh (SN 1970), trú ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngồi phía sau xe máy của Hành khi ấy là Nguyễn Quốc Toàn (SN 1979), trú ở phường Đồng Quang, cùng TP Thái Nguyên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên chỗ để chân của chiếc xe máy SH do Hạnh cầm lái có một chiếc hộp giấy, bên trong đựng 1 bánh tinh thể màu trắng, nghi ma túy. Sau này giám định cho thấy, bánh tinh thể màu tắng đó chính là heroin với trọng lượng hơn 320 gram, tinh chất 45,2%.

Trần Hạnh (bên trái) cùng bị cáo liên quan tại tòa

Ngoài lượng heroin trên, lực lượng công an còn thu giữ tại nhà Hạnh 1 túi nilon đựng 0,383 gram heron và 3 gói nilon, bên trong chứa ma túy tổng hợp cân nặng 10,312 gram Methamphetamine cùng một số công cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Tỷ lệ tinh chất ma túy trong các gói nilon thu giữ tại nhà Hạnh lần lượt là 45,2% và 54,9%.       

Quá trình bị điều tra, Trần Hạnh khai nhận đối tượng là “con nghiện” đã nhiều năm. Hàng ngày, Hạnh thường ra khu vực Bến xe Thái Nguyên mua heroin về sử dụng. Ngày 25-7-2014, tại đây, qua nói chuyện đối tượng tình cờ biết một người đàn ông có heroin bán với số lượng lớn. Ngay lập tức, Hạnh nảy ra ý định mua heroin về bán lẻ kiếm lời để có tiền tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện.

Mặc dù hai bên thỏa thuận là 1 bánh heroin nếu giao nhận ở Hòa Bình thì giá 140 triệu đồng, còn mua bán tại Hà Nội, giá phải là 160 triệu đồng, song Hạnh không hề được người đàn ông lạ mặt kia cho số điện thoại liên lạc. Đổi lại, đối tượng được chỉ dẫn là đúng 5 ngày sau có mặt tại TP Hòa Bình để tiến hành mua bán “cái chết trắng”.

Trước khi ngã ngũ, Hạnh còn được căn dặn thêm khi lên Hòa Bình nhận hàng phải mặc áo cộc tay, có kẻ sọc, kiểu áo thổ cẩm của người dân tộc. Đúng hẹn, sáng 30-7-2014, Hạnh mượn xe máy SH của vợ và rủ Nguyễn Quốc Toàn đi mua bán ma túy. Tuy nhiên, khi xuống gần đến Bến xe Gia Lâm, Hạnh để bạn nghiện ở lại đây, còn đối tượng phóng xe lên TP Hòa Bình.

Sau một hồi lượn lờ ở đường phố Hòa Bình, Hạnh bất ngờ được một thanh niên khoảng 20 tuổi tiến đến và đưa điện thoại cho nói chuyện với một người đàn ông ở đầu dây bên kia. Nhận ra người quen, Hạnh được đối tác yêu cầu cho người thanh niên đang có mặt cùng với đối tượng xem tiền trước.

Tiếp đến, Hạnh nhận được thông tin về khu vực Ga Hà Nội giao nhận tiền – hàng. Và rồi tại đây, “con nghiện” nặng nhanh chóng được một thanh niên lạ mặt khác mang tới cho một chiếc hộp giấy, bên trong đựng 1 bánh heroin. Lấy được “hàng”, Hạnh tức tốc phóng xe máy sang Long Biên đón bạn nghiện để cùng về Thái Nguyên thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Với hành vi vi phạm pháp luật bị bắt quả tang nêu trên, tại phiên tòa sáng nay (2-4), Trần Hạnh bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Biết rõ bạn nghiện mua bán heroin, song không chịu tố giác nên Nguyễn Quốc Toàn cũng bị xem xét về tội “Không tố giác tội phạm”.

Sau nửa ngày xét xử, Tòa án Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Trần Hạnh tù chung thân về hành vi mua bán ma túy và 3 năm tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tổng hợp hình phạt, bị cáo này phải chấp hành chung là tù chung thân. Trước đó, vào các năm 2003 và 2005, Trần Hạnh từng 2 lần bị TAND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên áp dụng hình phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”... Với tội “Không tố giác tội phạm”, Nguyễn Quốc Toàn cũng  bị tuyên phạt 24 tháng tù giam.