5 giờ truy lùng 2 "gã choai" sát hại cụ ông trông coi chùa

ANTD.VN - Hai thiếu niên, 14 và 15 tuổi đã lập mưu sát hại cụ ông trông coi chùa Minh Giám (Hải Dương) để lấy tiền công đức. Sau 5h gây án, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được 2 nghi phạm này trên đường chạy trốn vào TP Hồ Chí Minh...

Ngày 17-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Sơn (15 tuổi, trú tại xóm 1) và Nguyễn Huy Dương (14 tuổi, trú tại xóm 6, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 16-11, người dân sinh sống ở xóm 1, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà (Hải Dương) bàng hoàng phát hiện xác ông Nguyễn Hữu Kích (76 tuổi) tại gian nhà ngang chùa Minh Giám trong tình trạng bị nhét giẻ vào mồm, trên người có nhiều vết thương. Ông Kích là người trông coi, quản lý; thường xuyên ăn, ở ngay tại khuôn viên của chùa.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp cùng với Công an huyện Thanh Hà, các lực lượng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác minh điều tra...

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định, cửa vào buồng của nạn nhân Kích vẫn mở bình thường; phần cửa ngoài chùa được mở bằng chìa khóa, không có dấu hiệu của việc cậy phá. Quá trình khám xét, xác định tài sản bị mất gồm một chiếc hòm công đức bằng tôn, 2 chiếc điện thoại di động...

Mở rộng rà soát, tổ khám nghiệm phát hiện và thu giữ được một chiếc then cửa, một tuýp sắt vứt cách khu vực gây án khoảng 50m; chiếc thùng tôn đựng tiền công đức được tìm thấy ở bờ đê cách hiện trường khoảng 2km.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thanh Hà xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án là người có quan hệ quen biết với nạn nhân...

Đối tượng Nguyễn Hữu Sơn

Trong quá trình điều tra, một mũi công tác đã được quần chúng cung cấp một thông tin rất quan trọng. Khoảng 6h cùng ngày, có hai thanh niên thuê xe taxi từ trung tâm xã Việt Hồng đi lên Tiền Trung, Nam Sách (Hải Dương).

Khi lên xe, một trong hai đối tượng cầm theo một tập tiền, đều là tiền lẻ có giá trị từ 1-2 nghìn đồng, đối tương này có vết xước ở trên người. Nhân chứng còn cho biết, các đối tượng nhuộm tóc màu đỏ và màu vàng...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với các thông tin do quần chúng cung cấp, Trung tá Lê Minh Hoàn, Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà đã xác định được hai nghi can là Sơn và Dương.

Hai đối tượng xuất hiện ở ga Tiền Trung. Các trinh sát bám theo, thì hai đối tượng vừa lên chiếc xe buýt chạy theo hướng Hà Nội, sau đó lại bắt taxi đi tiếp...

Tiếp tục bủa vây, theo sát hành tung đối tượng, đến 13h15 ngày 16-11, các trinh sát đã bắt giữ được 2 đối tượng tại khu vực Gia Lâm (Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Huy Dương

Trong vụ án này, Sơn và Dương đã có sự bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện hành vi phạm tội, ra tay đến cùng, cướp đi mạng sống của nạn nhân Kích.

Khai báo trước các điều tra viên, Sơn cho biết, đối tượng được ông Kích cưu mang và thường xuyên cho tiền để chi tiêu. Lần gần đây nhất, ông Kích lại cho Sơn 4 triệu đồng để trả khoản vay. Nhưng sau khi có tiền, Sơn lại mang đi ăn tiêu, không trả cho các chủ nợ. Sự việc này bị ông Kích phát hiện đã mắng mỏ Sơn.

Sơn nảy sinh ý định sát hại ông Kích để cướp tài sản và rủ Dương cùng tham gia. Khoảng 18h30 ngày 15-11, Dương vào chùa Minh Giám xin ăn cơm và ngủ lại tại chùa, ông Kích đồng ý.

Đến khoảng 21h30, Sơn mang theo 1 balô có đựng tuýp sắt dài vào chùa gặp ông Kích và cũng xin ngủ lại. Khoảng 23h cùng ngày, khi thấy ông Kích đã ngủ say, Sơn và Dương đã sát hại ông Kích rồi bê hòm tôn đựng tiền công đức bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, hai sát nhân nhí không quên lấy nốt 2 chiếc điện thoại di động của nạn nhân cho vào túi.

Các đối tượng bê hòm tiền công đức về đê sông Rạng, thuộc xóm 1, xã Việt Hồng rồi phá nắp, lấy đi 1,6 triệu đồng. Có số tiền trên, cả hai thuê một phòng nghỉ ngủ qua đêm. Đến sáng hôm sau, Dương và Sơn đi xe về quán Interrnet vẫn thường tá túc.

Qua Facebook, các đối tượng được bạn bè cho biết lực lượng Công an đang ráo riết truy tìm lên cả hai vội bắt xe ô tô lên Hà Nội để chuẩn bị vào TP Hồ Chí Minh bỏ trốn nhưng bị phát hiện và bắt giữ.