3 phút thương thuyết kẻ "ngáo đá"

ANTD.VN - Xuất phát từ việc sử dụng ma túy “đá”, Nguyễn Đình Huân (32 tuổi, ở tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), đã ra đập phá khu vực nghĩa trang thôn, rồi chống đối lực lượng chức năng suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Huân để xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan Công an, tên này “sở hữu” 2 tiền án, 3 tiền sự, và có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp. Vì không chịu được bản tính côn đồ, mất kiểm soát của Huân, những người thân trong gia đình của anh ta đã phải chuyển đi nơi khác. Một mình gã trai sinh sống trong ngôi nhà 2 tầng, diện tích ngót nghét 100 m2.

Đối tượng Huân, và thời điểm “thăng hoa” do sử dụng ma túy "đá"
3 phút thương thuyết kẻ "ngáo đá" ảnh 2

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trưa 7-12, sau khi sử dụng ma tuý tổng hợp, Huân cởi trần, cầm dao, kiếm đi vào khu vực nghĩa trang thị trấn Trâu Quỳ, đập phá nhà quản trang rồi quay về nhà, chửi bới ầm ĩ cả khu phố. Thấy biểu hiện bất thường của Huân, người dân đã thông tin đến cơ quan công an.

Lập tức, tổ công tác Đội CSHS, CAH Gia Lâm đã tăng cường cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ, khẩn trương đến hiện trường. Ít phút đầu, gã thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” cố thủ trong nhà, tay vung dao, kiếm và chửi vọng ra.

Đột nhiên, gã mở cửa xộc ra ngoài, vung hung khí chém xả các chiến sỹ Công an. Lường trước tình huống này, lực lượng Công an dùng khiên che chắn, và sử dụng công cụ hỗ trợ, áp sát tìm cách tước dao, kiếm của Nguyễn Đình Huân. Quá trình này, có 2 chiến sỹ bị thương tích nhẹ. Sau khi bị vụt rơi 1 thanh kiếm, Huân chạy ngược vào nhà, đóng cửa và tái diễn màn chửi bới, dọa giết bất cứ ai dám vào nhà.

Quyết tâm không để Nguyễn Đình Huân thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho người dân và chính bản thân đối tượng, CAH Gia Lâm có sự phối hợp của các lực lượng chức năng quây kín lối ngõ ra vào nhà kẻ “ngáo đá”.

Khoảng 16h30, Đại tá An Thanh Bình – Trưởng CAH Gia Lâm quyết định chọn phương án mạo hiểm: thương thuyết kẻ ngáo đá! Mặc thường phục, Đại tá An Thanh Bình chậm rãi đi vào sân nhà kẻ ngáo đá: “Huân đâu? Biết chú là ai không. Cháu bỏ dao xuống ra đây nói chuyện. Ông An Thanh Bình chứ gì. Ông có biết ông. N.Đ.T (là tên người bố đẻ của đối tượng Huân – tg) không? Chú biết. Cháu bỏ dao xuống, ra đây nói chuyện”.

Cuộc đối thoại vẻn vẹn chưa đầy 3 phút đồng hồ, rồi Nguyễn Đình Huân vứt thanh kiếm đánh “xoẻng”, từ tầng 2 xuống mở cửa bước ra ngoài. Liền sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng không chế. Cho đến sáng 8-12, tại buồng tạm giữ, Nguyễn Đình Huân vẫn chưa lấy lại được trạng thái thăng bằng…