Nghệ An:

12 năm tù cho cô giáo tiểu học tuồn ma túy vào trại giam

ANTĐ - Một lần vào trại giam thăm chồng, cô giáo Kim đã nhận thấy nhu cầu ma túy của các phạm nhân trong trại nên đã nảy sinh "ý tưởng lớn". Khi đồng bọn bị bắt, Kim đã "cao chạy xa bay" 13 năm trước khi quay về đầu thú và bị lĩnh 12 năm tù.

Tòa án tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Hà Thị Kim (54 tuổi) trú tại xã Mường Nọc huyện Quế Phong (Nghệ An) 12 năm tù giam về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Hồ sơ vụ việc như sau, năm 1999 Hà Thị Kim (SN 1958) đang là giáo viên tiểu học nhưng có chồng phải đi tù vì liên quan đến ma túy. Trong một lần lên thăm chồng ở trại giam số 3 đóng tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An), tại đây Kim nhận thấy các phạm nhân trong trại cần ma túy, nếu đưa được hàng vào trại thì sẽ lãi gấp nhiều lần bán ở ngoài.

Ý tưởng của cô giáo Kim đã "chín muồi", trong lúc đang suy nghĩ về tiền vốn và cách thức đưa ma túy vào trại giam thì Kim gặp Phạm Thị My trú tại rốn ma túy Hưng Long, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cũng đi thăm chồng đang thụ án ma túy. Như "diều gặp gió" hai đối tượng Kim và My bắt đầu lên kế hoạch tỷ mỉ cho phi vụ làm ăn của mình, kế hoạch thống nhất My đưa cho Kim 15 triệu đồng để mua hàng cấm.

Ảnh minh họa

Sau khi có tiền, cô giáo Kim mua được 2,5 kg thuốc phiện rồi giao lại cho My. Trong lúc đang tìm đường vận chuyển đi tiêu thụ thì My bị bắt. Biết sự việc nên cô giáo Kim bỏ trốn không để lại giấu vết. Sau khi My bị phạt tù, cảnh sát cũng ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Hà Thị Kim.

Sau 13 năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Nam và các tỉnh trong cả nước bằng cách thay tên đổi họ nhiều lần. Tuy nhiên biết không thể thoát khỏi lưới trời nên đến giữa tháng 2 - 2012, Hà Thị Kim trở về địa phương, ra đầu thú.

Ngày 25 - 6, Hà Thị Kim đã bị Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù giam về tội buôn bán trái phép chất ma túy.