Pháp: "Bóng ma Nam Phi 2010" đã trở lại?

ANTĐ - Phòng thay đội của Pháp đang rất lục đục sau thất bại 0-2 trước Thụy Điển và những thử nghiệm của HLV Blanc được coi là nguyên nhân thất bại của Gà trống Gaulois.

HLV Blanc quá mạo hiểm khi thử nghệm trong trận đấu với Thụy Điển

Pháp đã có khởi đầu không đến nỗi nào ở EURO năm nay nhưng hình ảnh hào nhoáng của họ đã biến mất sau trận thua 0-2 trước Thụy Điển ở lượt đấu cuối, đồng nghĩa với việc mất ngôi đầu bảng và phải gặp ĐVĐ TBN ở tứ kết. Nếu không có vô vàn màn nhảy múa của Hugo Lloris trước khung thành thì người ta cũng không biết Pháp còn bị Thụy Điển nã vào lưới bao nhiêu bàn nữa.

HLV Laurent Blanc và tiền vệ Florent Malouda là những người được chọn để giải trình về cơn khủng hoảng của Pháp. Cả hai đều trả lời rất chung chung và cố gắng giấu giếm về nội tình bất an của đội nhà.

“Chúng tôi đã trở nên nóng nảy nhưng mọi người đều đã dịu đi sau khi được tắm dưới làn nước mát. Sự tự tin đã trở lại, nó giống như một luồng điện chớp nhoáng nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tôi cần điều này trong trận đấu với TBN”, HLV Blanc chia sẻ.

Malouda chọn cách từ chối trải lòng với giới truyền thông vì anh sợ những gì mình nói sẽ gây ra hậu quả khôn lường như với người đồng đội cũ Nicolas Anelka 2 năm trước tại World Cup 2010. Cựu tiền đạo của Chelsea đã bị tống cổ về nước sau khi công khai chỉ trích chiến thuật của HLV khi đó là Raymond Domenech.

“Những gì tôi đã chứng kiến trong trận đấu với Thụy Điển quả thực là những ký ức đen tối và tôi không muốn nói ra cảm giác của mình lúc này. Trong lòng tôi như đang có một trái bom nổ chậm và tôi không muốn những phát biểu của mình sẽ xúc phạm đến một ai đó”, Malouda trầm tư nói.

Malouda từ chối trả lời

“Thỉnh thoảng bạn cần có những tranh cãi gay gắt để hiểu nhau hơn”, Malouda nói tiếp. “Chúng tôi đã làm như vậy trong phòng thay đồ và đã biết đồng đội và ngay bản thân mình muốn gì lúc này. Sự lên xuống của đội nhà là điều bạn không thể lường trước được. Bạn phải trả giá đắt cho mọi lỗi lầm dù nhỏ nhất. Thỉnh thoảng điều đó đến từ một cá nhân nhưng cũng có lúc là lỗi của cả một hệ thống ”.

Malouda khẳng định kịch bản cả đội tự ý hủy tập như thời của Domenech sẽ không xảy ra. Ngược lại tiền vệ Chelsea đánh giá cao cách xử lý tình huống của HLV Blanc.

“Ông ấy đã cho dừng buổi tập sau trận đấu với Thụy Điển vào ngày hôm sau và nói thẳng với các cầu thủ rằng họ không sẵn sàng chiến thắng trận đấu đó (Thụy Điển). Chúng tôi không phải những kẻ nghiệp dư. Chúng tôi đến đây để chơi bóng và giành thắng lợi. Sự thẳng thắn của Blanc khiến cả đội tỉnh táo hơn bởi chúng tôi biết nếu cứ đá như trong trận gặp Thụy Điển thì tốt hơn hết nên về nhà”.

"Đây là thời điểm các cầu thủ cần xích lại gần nhau và tìm ra phương án chuẩn bị cho trận đấu với TBN. Chúng tôi sẽ phải trả giá đắt nếu không ổn định lại trước ngày thứ Bảy tới. Các cầu thủ đã phải làm việc cật lực để có được ngày hôm này sau tấn bi kịch xảy ra vào 2 năm về trước (cầu thủ làm loạn và Pháp bị loại từ vòng bảng World Cup 2010). Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ khi họ đã phải chứng kiến một tuyển Pháp không còn là chính mình trong trận đấu với Thụy Điển”, Malouda khép lại câu chuyện.