Pháp bí mật chôn cất hai tay súng khủng bố tạp chí Charlie Hebdo

ANTĐ - 2 tên khủng bố nổ súng vào văn phòng tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, đã được giới an ninh Pháp chôn cất rất bí mật.

Một quan chức từ văn phòng thị trưởng Gennevilliers nói rằng “người thân không được phép có mặt trong khi chôn cất tên Cherif Kouachi. Ngôi mộ là hoàn toàn kín đáo, tránh lo ngại nó có thể trở thành "một địa điểm hành hương" cho chiến binh thánh chiến”.

Người anh trai và là đồng lõa trong vụ nổ súng Charlie, Said Kouachi cũng được chôn chiều 16-1, ở phía đông Reims. Thị trưởng thành phố Reims Arnaud Robinet "dứt khoát từ chối" đề nghị của gia đình Said Kouachi cho phép chôn cất hắn trong thành phố.

                  Giới an ninh Pháp bí mật chôn cất 2 anh em Kouachi vì lo ngại khủng bố

Tuy nhiên, ông Robinet buộc phải chấp nhận vì luật pháp cho cư dân của một thị trấn có quyền an táng ở đó. “Việc chôn cất được tiến hành kín đáo nhất và ngôi mộ đã được đổi tên”, ông nói với truyền hình Pháp. Luật sư của vợ Said Kouachi cho biết cô đã không tham dự lễ an táng vì sợ rằng các nhà báo sẽ theo cô và phát hiện vị trí của ngôi mộ.

Hai anh em nhà Kouachi đã thực hiện vụ nổ súng đẫm máu vào tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris hôm 7-1, giết chết 12 người. Cảnh sát Pháp đã bắn chết 2 tay súng cực đoan này trong một cuộc giải cứu con tin ở một nhà in phía bắc Paris.

Hiện chưa có thông báo về kế hoạch chôn cất tên Amedy Coulibaly, người đã giết chết 4 người Do Thái tại một siêu thị ở Paris vào hôm 9-1 và là nghi can giết chết một nữ cảnh sát ở thủ đô Pháp một ngày trước đó.

                           Nhà thờ ở Niger bị đốt cháy vì người Hồi giáo bạo động 

Gần 15.000 cảnh sát và quân đội đã được huy động để tăng cường an ninh trên khắp nước Pháp kể từ sau các cuộc tấn công. Binh sĩ Pháp cũng được gửi sang nước láng giềng Bỉ, sau một cuộc xả súng ở thành phố Verviers hôm 17-1.

Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình lan rộng ở một số nước Hồi giáo vì tranh biếm họa của Charlie Hebdo trong ấn bản mới tuần này. Ở Niger, ít nhất 10 người đã thiệt mạng vì đụng độ, nhiều nhà thờ ở thủ đô Niamey và  thành phố Zinder bị đốt cháy.