Pháp: Bạo lực tàn phá thành phố Amiens

ANTĐ - Ngày 14-8, một vụ bạo động đã bùng phát ở thành phố Amiens, miền Bắc nước Pháp làm ít nhất 16 cảnh sát bị thương. Nhiều tòa nhà công cộng bị đốt phá trong vụ bạo động tồi tệ nhất tại khu vực này trong nhiều năm qua, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng bất ổn lan rộng.

Xe cộ, nhà cửa bị đốt phá

Bạo lực bùng phát tại khu vực phía bắc thành phố Amiens bắt đầu từ 21h đêm 13-8 và kéo dài cho đến tận sáng 14-8. Hơn 100 thanh niên đã đốt phá xe ô tô trên đường phố, trường mẫu giáo và một trung tâm thanh niên cũng bị phá hủy hoàn toàn. Xô xát đã xảy ra giữa những nhóm thanh niên trên với hàng trăm cảnh sát buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để trấn áp. 

Phát biểu trên truyền hình, Thị trưởng thành phố Amiens, ông Gilles Dumailly tỏ ra rất tiếc khi mô tả cảnh tượng bị phá hủy tan hoang của một phần thành phố Amiens sau các cuộc đối đầu “rất bạo lực” giữa cảnh sát và thanh niên. Thành phố Amiens vốn nổi tiếng với các công trình kiến trúc trường đại học và nhà thờ theo kiến trúc Gothic được xây dựng từ thế kỷ 13.

Cuộc bạo loạn này xảy ra tiếp sau vụ xung đột 1 ngày trước đó liên quan đến việc cảnh sát bắt giữ một người đàn ông lái xe gây nguy hiểm. Các phương tiện truyền thông Pháp cho biết, bạo lực đã nổ ra giữa người dân địa phương với cảnh sát sau khi lực lượng này bắt giữ một người lái xe gần nơi tổ chức lễ tưởng niệm của một thanh niên 20 tuổi tử nạn trong một vụ tai nạn xe máy. 

Bạo loạn xảy ra đúng dịp Tổng thống Francois Hollande vừa kỷ niệm 100 ngày giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tổng thống Francois Hollande tuyên bố chính phủ sẽ làm tất cả để lập lại trật tự sau vụ bạo động ở Amiens. Ông Hollande đã cử Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls lập tức tới thành phố Amiens để tái khẳng định Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để giải quyết các cuộc xung đột. “Ưu tiên của chúng tôi là an ninh, điều này đồng nghĩa với việc ngân sách quốc phòng năm tới sẽ bao gồm cả các nguồn bổ sung cho lực lượng hiến binh và cảnh sát” - ông Francois Hollande khẳng định. 

Hồi năm 2005, tại Pháp xảy ra liên tiếp các vụ đốt phá, bạo loạn khiến chính phủ phải ban  bố tình trạng khẩn cấp, thành phố Amiens đã phải ban hành lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn bạo lực.