Vụ nạn nhân nhảy xuống hồ vẫn bị ném gạch đến chết:

Phẫn uất trước thói hành xử lạnh lùng, tàn nhẫn

ANTĐ - Bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ - đó là tâm trạng chung của những người dân sống tại tổ dân phố Độc Lập, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông trước sự việc anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996), người sống tại địa bàn đã bị nhóm thanh niên đuổi đánh phải nhảy xuống hồ nước, rồi tiếp tục bị  ném gạch đá cho đến chết xảy ra ngày 6-10 vừa qua…
Phẫn uất trước thói hành xử lạnh lùng, tàn nhẫn ảnh 1
Bà Phương (mẹ nạn nhân Mạnh) thẫn thờ nhớ con

Van xin cũng không tha

Trước bàn thờ cậu con trai cả nghi ngút khói hương, bà Nguyễn Thị Lan Phương (mẹ nạn nhân Nguyễn Đức Mạnh) như đứt từng khúc ruột. Khuôn mặt thất thần, giọng kể nghẹn ngào, đứt quãng, bà Phương chia sẻ, Mạnh là con trai lớn trong gia đình có 2 anh em. Do hôn nhân không hạnh phúc nên cách đây 7 năm, bà Phương và chồng đã ly hôn. Từ thời điểm đó, Mạnh khi sống với bố, lúc ở với mẹ. Biết con không hứng thú với việc học nên bà Phương đã cho Mạnh đi học nghề cắt tóc. Không ngờ khi Mạnh vừa học nghề xong, chưa kịp đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và báo đáp bố mẹ thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Qua lời kể của một số người chứng kiến sự việc, bà Phương được biết, hôm 6-10, sau khi bị đánh, Mạnh đã bỏ chạy đến khu vực hồ Dền Khê (hay còn gọi là hồ Bệnh viện). Do quá sợ hãi, Mạnh đã gọi điện cho 3 người bạn của mình (1 nam, 2 nữ) kêu cứu. Khi Mạnh và mấy bạn đang nói chuyện thì 4 đối tượng đi 2 xe máy đã quay lại và đuổi đánh. Bị dồn đến sát hồ, Mạnh không còn cách nào khác là phải nhảy xuống dù không biết bơi. 2 bạn gái đi cùng Mạnh đã van xin các đối tượng dừng tay, tha cho Mạnh nhưng bi kịch vẫn xảy ra.

“Mấy ngày nay, mỗi khi chợp mắt, hình ảnh con tôi chới với trong hồ nước sâu, thương tích đầy mình rồi chìm dần cứ hiện lên rõ mồn một. Con tôi tuy không học hành tới nơi tới chốn, nhưng không phải là đứa trẻ hư hỏng, bỏ đi. Dù vì bất cứ lý do gì thì hành động truy sát đến cùng của 4 thanh niên từng là bạn (quen biết qua mạng xã hội) của con tôi là không thể chấp nhận. Chúng quá dã man và tàn bạo” - bà Phương bày tỏ sự đau xót và phẫn uất đến cùng cực.

Cũng theo bà Phương, dù sự việc đã xảy ra từ ngày 6-10 nhưng đến nay, gia đình chưa nhận được lời xin lỗi hay thăm hỏi, chia buồn nào từ phía gia đình các đối tượng gây ra cái chết của Mạnh. “Việc xác định nguyên nhân sự việc,  ai đúng, ai sai thuộc về cơ quan công an. Tuy vậy, thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đến vô cảm của những bậc làm cha làm mẹ của 4 kẻ đã đánh đuổi, dồn ép con tôi đến bước đường cùng khó có thể thông cảm được ”.

Lạnh lùng, vô cảm đến tàn nhẫn

Là người có mặt tại hiện trường sau khi nhận được hung tin, ông Nguyễn Văn Quý - bác ruột của Mạnh chia sẻ, Mạnh tuy là đứa trẻ ham chơi nhưng chưa gây gổ, đánh nhau với hàng xóm bao giờ. Do vậy, khi nghe tin Mạnh bị đánh đến chết, cả gia đình đều bị sốc. Vào hôm xảy ra sự việc, khi người nhà tới nơi, xác Mạnh vẫn nằm dưới hồ. “Sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều (khoảng 18h) nên có một số người dân biết và đến can ngăn, đồng thời muốn xuống hồ cứu Mạnh. Song các đối tượng hành hung Mạnh đứng trên bờ cầm dao dọa giết nên mọi người rất sợ. Sau cùng, có 1 người nhảy xuống cứu nhưng phải quay lên vì bị gạch đá trên bờ ném xuống. Tôi không ngờ rằng giữa ban ngày ban mặt, những thanh thiếu niên mới 16, 18, 19 tuổi lại ngang nhiên có những hành động dã man và phi nhân tính đến vậy. Hành vi của chúng mang tính truy sát đến cùng với thái độ lạnh lùng, tàn nhẫn, mặc cho những người xung quanh khuyên bảo, can ngăn, van xin. Để tránh xảy ra những vụ việc đau lòng tiếp theo, tôi đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng coi mạng người như cỏ rác” - Ông Quý kiến nghị.

Không chỉ người thân trong gia đình Nguyễn Đức Mạnh đau đớn, phẫn nộ mà ngay cả những người hàng xóm cũng bày tỏ sự thương cảm với nạn nhân và sự giận dữ đối với những kẻ côn đồ. Ông Triệu Mạnh Cường, 69 tuổi – nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Độc Lập, phường Vạn Phúc cho rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của Mạnh là do hội chứng “nghiện” trò chơi điện tử của một số thanh thiếu niên hiện nay. Các trò chơi bạo lực với đầy rẫy những cảnh bắn giết, chết chóc và  đứa trẻ trực tiếp nhập vai kẻ truy sát ngày này qua ngày khác đã ám ảnh chúng. Trong một số trò chơi, hành vi giết người dã man được xem là bình thường. Điều này dễ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp trong đời sống hiện nay. Như vậy, thế giới ảo đã sinh ra hậu quả thật.

Thời gian qua, những vụ trọng án mà người phạm tội là thanh thiếu niên diễn ra ngày càng nhiều. Phần lớn các đối tượng này đều có chung sở thích là chơi điện tử, thường xuyên tiếp xúc với các trò chơi bạo lực. Điều này cho thấy sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng đối với các trò chơi này đồng thời báo động thực trạng sử dụng bạo lực một cách bừa bãi trong việc giải quyết  mâu thuẫn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.