Phần còn lại sẽ tỏa sáng?

ANTĐ - Người Brazil từng có niềm tin mãnh liệt vào chức vô địch World Cup trên quê nhà và cơ sở của niềm tin đó là Neymar. Thế nhưng, niềm tin đó đã giảm sút nghiêm trọng sau khi ngôi sao 22 tuổi buộc phải chia tay giải vì gãy đốt cột sống. Bên cạnh đó, “nhạc trưởng” Silva cũng không thể ra sân vì treo giò, đã khiến người Brazil trượt dài trên con dốc niềm tin…

Người Brazil đang cầu cứu vị thần niềm tin

Nước chủ nhà dường như không muốn chấp nhận thực tế rằng họ đang thất thế trong cuộc đua vô địch, gần hơn là nguy cơ bị loại từ bán kết đang hiện hữu. Và người Brazil buộc phải đi tìm, và cố tìm cho mình những “chiếc phao” để cứu rỗi niềm tin. Lục lọi quá khứ, người Brazil tìm được sự an ủi ở World Cup 1962. Đó là năm ngôi sao sáng nhất là Pele bị rách cơ và phải nghỉ giữa chừng, nhưng Selecao sau đó vẫn vô địch nhờ cầu thủ đóng thế Garrincha - người đã thay Pele lĩnh xướng, dẫn dắt các “vũ công samba” lên đỉnh vinh quang. Người Brazil tin rằng, ở tình cảnh tương tự khi mất thủ lĩnh Neymar sẽ lại có một người đóng thế xuất sắc như Garrincha 52 năm trước.

Trước trận bán kết, Liên đoàn Bóng đá Brazil đã đệ đơn lên FIFA xin xóa thẻ vàng thứ 2 của đội trưởng Thiago Silva nhận tại trận tứ kết với Colombia, dù biết FIFA chắc chắn bác đơn. Đáng chú ý hơn khi vào hôm qua, báo chí Brazil phát đi thông tin Neymar có thể sẽ tiêm thuốc giảm đau cực mạnh để được ra sân, bất chấp khẳng định của bác sỹ đội tuyển, Joseph Luiz Runco: “Neymar không thể thi đấu. Đó là điều chắc chắn”. Ngay cả những việc mà tỷ lệ % thành công gần như không có cũng đã được thực hiện, đủ thấy người Brazil đang thiếu và khát niềm tin đến mức nào.

Ở góc nhìn lạc quan, không Neymar, vắng đội trưởng Silva lại chính là cơ hội để phần còn lại của tuyển Brazil tỏa sáng khẳng định mình. Thực tế sức mạnh tập thể của Brazil luôn khiến phần còn lại của World Cup phải e ngại. Và biết đâu ở trận gặp Đức rạng sáng mai, điệu samba của một tập thể không thủ lĩnh sẽ lại sôi động và có sức hủy diệt hơn những điệu samba trước đó vốn phụ thuộc quá nhiều vào “vũ công” Neymar?