Phản cảm!

(ANTĐ) - Công trường cải tạo và mở rộng trường T.P - một trường phổ thông trung học, nằm trên phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình đang được thi công.

Phản cảm!

(ANTĐ) - Công trường cải tạo và mở rộng trường T.P - một trường phổ thông trung học, nằm trên phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình đang được thi công.

Thay vì phá dỡ hẳn và quây kín khu vực thi công bằng những tấm tôn như vẫn thường thấy, đơn vị thi công giữ lại gần như nguyên vẹn bức tường cũ, chỉ mở một lối nhỏ, vừa đủ cho người và xe chở vật liệu đi qua.

Vì lẽ đó, mặc cho bên trong ngổn ngang gạch, đá, đất, cát cùng vô số thứ, bên ngoài, mọi thứ vẫn tươm tất, gọn gàng. Hơn thế nữa, có vẻ như những người phụ trách thi công ý thức rất cao sự cần thiết phải bảo đảm mỹ quan của một con phố lớn, trung tâm, nên còn cho quét một nước vôi mới, sáng sủa, màu vàng đậm, lên mặt ngoài của bức tường

Sự đời vốn éo le: người thì giữ, kẻ thì phá.

Cái sự phá, trong trường hợp này, không phải là xô đổ bức tường vừa được tân trang, mà còn tệ hơn. Có những người vô ý thức tới mức coi khu vực công trường như một cái…toa-let công cộng, nhất là vào ban tối, khi không còn người làm việc.

Không bắt được quả tang, thì phải nhắc nhỏ. Thế là người ta mới nảy ra sáng kiến viết lên bức tường dòng chữ cấm đoán: “Đái bậy đánh đừng kêu”!

Không phải chữ nhỏ, mà là chữ to !

Không phải một mà ba dòng, giống nhau như thế trên một đoạn tường ngắn!

Chẳng biết, cái cách cảnh báo, cấm đoán như trên hiệu quả đến đâu, nhưng cái sự phản cảm do những ngôn từ không thể nói là “nhã” đối với ngàn, vạn người qua lại hàng ngày thì quá rõ.

Trần Vũ