Bài 3: Nhẹ dạ cả tin, nữ sinh mất cả tình lẫn tiền:

Phần 3: Bỏ trốn vì bị bạn trai… lừa tình

ANTĐ - Kế hoạch mới lại được đưa ra, nhóm thám tử nhận nhiệm vụ lên Đồng Đăng tìm và đưa Dung về với gia đình ngay lập tức lại lên đường.

Cùng đi với các thám tử lần này còn có Mai, dì ruột của Dung, cũng là người đã đến văn phòng thám tử nhờ tìm tung tích cô cháu gái.

Đội trinh sát vừa cố gắng đi thật nhanh, tránh khả năng bị động khiến cô bé tiếp tục chạy trốn, vừa bàn lại kế hoạch tìm kiếm một cách kỹ lưỡng, phân nhóm chia nhiệm vụ của từng người khi xác định được khu vực Dung đang ở.

“Nút thắt” cuối cùng

Đúng 17h30, nhóm thám tử đã có mặt tại Đồng Đăng. Đội trinh sát nhanh chóng chia thành 3 mũi tìm kiếm, khoanh vùng kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực thị trấn Đồng Đăng. 5 khách sạn lớn nhất tại Đồng Đăng bị các thám tử “xới” tung lên, nhưng tung tích của cô bé Dung vẫn còn là một ẩn số.

 Nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin đã bị lừa tình (ảnh minh họa)

 Nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin đã bị lừa tình (ảnh minh họa)

Bóng tối dần bao phủ Hữu Nghị Quan, nhóm thám tử không chịu dừng bước. Đến khoảng 18h50, một nhóm thám tử tiếp cận đến một khách sạn ở khu vực ngã ba Hữu Nghị Quan, nhiều dấu hiệu cho thấy cô bé Dung đang lẩn trốn ở đây. Đội trưởng đội trinh sát quyết định đến trình báo sự việc và xin sự hỗ trợ của công an khu vực.

Sau khoảng 15 phút, lực lượng công an thị trấn Đồng Đăng đến triển khai công việc và nhanh chóng xác định được Dung đang ở phòng 308. Được biết nhóm của Dung có năm người, Dung là cô gái duy nhất trong nhóm. Ba người nam kia thuê một phòng, còn Dung và bạn trai thuê phòng 308.

Lời sám hối muộn màng

Sau khi làm việc với nhân viên khách sạn Đồng Đăng, các đồng chí công an gõ cửa phòng 308 yêu cầu mở cửa. Dung và nhóm bạn được yêu cầu về trụ sở công an thị trấn Đồng Đăng để điều tra làm rõ. Tại đây, trong sự chứng kiến của chị Mai (dì ruột của Dung), nhóm thám tử và các đồng chí công an, Dung và nhóm bạn đã khai chi tiết các hoạt động ăn chơi của cô bé trong suốt thời gian bỏ nhà đi.

Đến 23h05, Công an thị trấn Đồng Đăng lấy xong lời khai và bàn giao Dung cho gia đình.

Trong vòng tay ấm áp của người dì, với sự trợ giúp tư vấn kịp thời của nhóm thám tử, Dung như bừng tỉnh, những giọt nước mắt muộn màng và cả những tiếng nấc nghẹn ngào “Dì ơi cho con về nhà… Con bị chúng lừa…”

Chiếc xe chở cả đoàn từ cửa khẩu về Hà Nội ngay đêm đó trong niềm vui của những người thân trong gia đình Dung và cả những cái thở phào nhẹ nhõm của nhóm thám tử khi hoàn thành được nhiệm vụ, ngăn chặn được sự dụ dỗ, lôi kéo trẻ vị thành niên của những kẻ xấu. Gia đình Dung được một bài học về việc chỉ bảo, dạy dỗ con cái, dành thời gian nhiều hơn nữa để có thể quan tâm chăm sóc khi con cái bước vào độ tuổi mới lớn để có thể tránh xa những cạm bẫy của xã hội....

Không chỉ buồn và đầy bi kịch như những câu chuyện trên, các thám tử VDT còn kể cho chúng tôi cả những câu chuyện rất hài hước nhưng cũng không kém phần ly kỳ...

Bài 4: Mẹ vợ “lắm chiêu” kén rể tương lai