Đêm nhạc Phạm Tuyên: Đêm của những xúc cảm hồn hậu, trắng trong

Đêm nhạc Phạm Tuyên: Đêm của những xúc cảm hồn hậu, trắng trong

ANTD.VN - Không chỉ là một đêm nhạc thông thường – “Nhớ và quên” giống như một hành trình âm nhạc đầy xúc cảm với nhiều thế hệ, được kể lại bằng những ca khúc bất hủ của nhạc sỹ Phạm Tuyên – người được mệnh danh là người chép sử bằng âm nhạc của Việt Nam. Đêm nhạc đã diễn ra vào tối 14-1 tại Hà Nội. 
Lịch sử không quên những bản hùng ca

Lịch sử không quên những bản hùng ca

ANTĐ - Mùa xuân năm 1979, ngay khi cơ thể đất nước chưa kịp bình phục trước những đau thương, mất mát mà hai cuộc chiến chống ngoại xâm để lại thì một lần nữa, những người con ưu tú của đất nước lại phải khoác súng lên đường ra chiến trận. Đó cũng là thời điểm, bản hùng ca  “Chiến đấu vì độc lập, tự do”  ra đời và vang lên trong đạn bom, lửa khói.
Nhạc sỹ Phạm Tuyên kể chuyện “Chiếc đèn ông sao”

Nhạc sỹ Phạm Tuyên kể chuyện “Chiếc đèn ông sao”

ANTĐ - “Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài, cán cao quá đầu…”, những giai điệu quen thuộc của “Chiếc đèn ông sao” cất lên báo hiệu mùa Trung thu nữa lại về. Tính cho tới nay, ca khúc này cũng đã gần 60 năm tuổi đời.
Đi tìm những ca khúc dành cho thiếu nhi

Đi tìm những ca khúc dành cho thiếu nhi

ANTĐ - Nhìn từ những cuộc thi hát, những chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi, có thể thấy rằng những bài hát cho thiếu nhi đang ngày một khan hiếm. Nhớ lại một thời kỳ những bài hát như Cánh én tuổi thơ, Đi học… được cả một thế hệ say sưa hát, thuộc nằm lòng, không ít người tự hỏi, đến bao giờ nền âm nhạc Việt Nam mới lại có những bài hát hay, có giá trị dành cho thiếu nhi?

“Rặng trâm bầu” - Những ca khúc vượt thời gian

“Rặng trâm bầu” - Những ca khúc vượt thời gian

ANTĐ - Những ca khúc bất hủ về thời kỳ kháng chiến ác liệt, hào hùng của dân tộc sẽ được thể hiện trong liveshow mang tên “Rặng trâm bầu”, diễn ra vào 20h ngày 28-7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền). 
Rộn rã những thanh âm

Rộn rã những thanh âm

ANTĐ - Thời tiết Tokyo không phụ lòng người. Thay cho sự vất vả ngày mở màn Đại nhạc hội dưới trời mưa nhẹ, thì hôm qua 29-10 dưới nắng thu đẹp, sân khấu ngoài trời của Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới đặt ở Công viên Biển Disney Tokyo ngày đầu tuần đã thu hút hàng vạn khách tham quan.

“Hà Nội trong tôi”

“Hà Nội trong tôi”

ANTĐ - Hội ngộ trong triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 7, các lão nghệ sỹ đã ở độ tuổi 70, 80 lại mang đến cho người xem nhiều sự mới mẻ ở góc nhìn, cách cảm nhận và thể hiện.
Đăng Dương làm mới nhạc Cách mạng

Đăng Dương làm mới nhạc Cách mạng

ANTĐ - Tinh tế, da diết và sâu lắng trong những bản tình ca có sức sống ngót nửa thế kỷ qua, nam ca sĩ Đăng Dương khiến người nghe ngỡ ngàng trong album mới “Khi nắng mai về” được anh trình làng đúng vào dịp Quốc Khánh 2-9.
Xét tặng Giải thưởng Nhà nước: Vẫn chưa hết rối!

Xét tặng Giải thưởng Nhà nước: Vẫn chưa hết rối!

ANTĐ - Chiều 22-8, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức gặp gỡ thường kỳ Câu lạc bộ “Âm nhạc và báo chí”. So với những lần tổ chức trước, buổi gặp gỡ đông đến bất ngờ. Các nhà báo có mặt sớm với hy vọng nhận được câu trả lời chính thức từ lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam xung quanh những lình xình trong việc đề xuất xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh…
Khủng hoảng ca khúc cho thiếu nhi

Khủng hoảng ca khúc cho thiếu nhi

(ANTĐ) -Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 15.000 trường tiểu học, gần 10.000 trường trung học cơ sở và hàng nghìn trường trung học phổ thông và cả chục nghìn trường mầm non với tổng số khoảng 20 triệu em. Nhu cầu âm nhạc của các em rất lớn. Thế nhưng, ca khúc dành cho các em đang ngày càng trở nên nghèo nàn, thưa vắng.