Phải “trảm” nhiều

ANTĐ - Mới đây, khi nói về cái sự phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ thuế, ông Bộ trưởng Tài chính phải thốt lên: Ngay cả việc mua được hóa đơn, người nộp thuế phải đi lại nhiều cơ quan, thậm chí nhiều trường hợp phải chi bồi dưỡng cho cán bộ thuế.

- Chuyện này dân biết, doanh nghiệp biết, báo chí còn cho biết một doanh nghiệp mỗi năm mất đứt 872 giờ làm thủ tục, gấp 4-5 lần các nước trong khu vực. Bây giờ ông bộ mới biết, kể ra cũng quá muộn, nhưng muộn còn hơn không.

- Thế nên vị “tư lệnh” ấy phải kêu lên: Đau đầu quá! Cán bộ thuế toàn “ăn vặt”.

- Quan chức đau đầu mới thấu hiểu, chia sẻ nỗi đau như “búa bổ” bấy lâu nay của dân doanh, quốc doanh.

- Bộ trưởng nói thẳng thói hư, tật xấu trong ngành mình, quả thật là hiếm. Song, có một ông bộ trưởng không chỉ nói mạnh đến mức rát mặt cán bộ cấp dưới, mà còn làm rất mạnh tay.

- Công luận, dư luận thường kêu ca tình trạng nói nhiều, làm ít, nói hay làm dở, thay đổi khó lắm.

- Vậy mà ông Bộ trưởng Giao thông vừa quyết định “trảm” chủ đầu tư dự án BOT trên tuyến Quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh, sau nhiều lần nhắc nhở, kiểm điểm.

- Kể ra còn nhiều dự án, nhiều ngành khác cũng phải “trảm” cho dân nhờ. Cứ phải mạnh tay, không lo “trảm” nhiều thì hết tướng, thiếu gì người giỏi giang, trung thực còn chưa được “tiến cử”.