Phải tiệt nọc

ANTĐ - Ông có thấy được nghỉ dài ngày là hay không? Đường phố đỡ hẳn cảnh chen chúc, tai nạn. Công sở, doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu là năng lượng, chi phí lại tăng được sức mua, phát triển dịch vụ đi lại, ăn uống, du lịch…

- Nghỉ dài, chơi dài ai chả khoái. Nhưng chơi phải ra chơi, làm ra làm. Mấy năm nay vào những kỳ nghỉ, người Hà Nội rủ nhau đi chơi gần, chơi xa “nhường”  chỗ cho bà con tỉnh xa và du khách nước ngoài. Riêng tôi thì vẫn “bám trụ” Thủ đô.

- Tôi biết nhiều người cũng “cố thủ”, một bước không đi, một ly không rời vì sợ đưa cổ ra cho người ta “chặt chém”.

- Chuyện đó đã trở thành “điệp khúc” bao năm rồi. Buồn một nỗi ở ngay Hà Nội, ông Tổng cục trưởng Du lịch vừa phải xin lỗi một du khách người Úc vì bị một lái xe xích lô “chặt” giá cao gấp nhiều lần.

- Nói gì ông Tây, ngay người Hà Nội gốc nếu lớ ngớ cũng bị “chặt” bật cả rễ nữa là. “Con sâu làm rầu nồi canh” mà!

- Ngay sau “con sâu” ấy, lại có ba vị khách Pháp “được” lái xe taxi dắt đến một khách sạn lạ hoắc không phải họ đã đặt qua mạng. Hôm sau, họ phát hiện ra và đòi đi khỏi thì bị nhân viên dọa cho “ăn đòn”. May mà nhờ công an phường có trách nhiệm, nhiệt tình giải quyết sự việc.

- Dân ta “lành” thật, bị nhồi nhét, bị “chặt chém” mà vẫn nghiến răng chịu.

- Khách Tây nhiều khi tặc lưỡi cho qua, song họ sẽ kể cho người thân, bạn bè, thậm chí đưa lên mạng để tránh không gặp cảnh tương tự. 

- Ôi ôi, hậu quả khôn lường! Phải tiệt ngay cái nọc “chặt chém”, lừa đảo chụp giật ấy thôi!