Phải làm mới có mà tiêu

ANTĐ - Đã quá hết giờ làm việc buổi chiều, chị Nguyễn Phương Trà - Trường Chinh, Hà Nội vẫn mải mê bên chiếc máy tính xách tay, cặm cụi tính toán, tổng hợp.

- Muộn rồi mà chị không nghỉ sao, vẫn làm việc hăng thế?

- Hết giờ làm hành chính nhưng vẫn phải “cày” thêm chứ, chỉ trông vào lương thôi làm sao đủ sống.

- Nghề kế toán của chị cũng kiếm được chứ đâu đến nỗi?

- Trước đây thôi, thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, ăn uống, sinh hoạt, mua sắm, phục vụ các nhu cầu bình dân vừa đủ. Bây giờ, giá cả đắt đỏ, hàng hóa gì cũng tăng giá, bằng đó chỉ đủ ăn mà chẳng có để tiêu.

- Giá cả lên thì công ty sẽ tăng lương cho nhân viên chứ?

- Năm nay kinh doanh của các công ty đều không thuận lợi, tài chính khó khăn, công ty cũng muốn tăng lương cho nhân viên nhưng “lực bất tòng tâm”, nhiều nhân viên xin nghỉ việc rồi. Còn mình, muốn có thêm thu nhập thì phải làm thêm giờ, thêm việc thay cả phần của người khác.

- Như chị vẫn còn may mắn đấy vì còn có việc để mà làm thêm?

- Nhiều người nghỉ việc, nhưng cũng nhiều người muốn có việc làm thêm mà chẳng được. Thời nào chẳng thế, phải làm thì mới có ăn...

- Tự kiếm tiền muốn mua sắm gì cũng đỡ ngần ngại?

- Nói thế thôi, làm thêm nhưng chi tiêu đâu dám phung phí. Không tiết kiệm thì có khi chẳng nuôi nổi bản thân.