Phải cố thôi…

ANTĐ - Ra tết đến giờ, cứ đến thứ 5 hàng tuần chị Nguyễn Thị Thúy (22 tuổi, quê Thái Bình) lại ra sàn giao dịch việc làm trên phố Trung Kính để tìm việc.

- Vẫn chưa tìm được việc làm hả em? Trước em học trường nào, chuyên ngành gì?

- Em tốt nghiệp ngành kế toán, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đi lại năm lần, bảy lượt, quen mặt ở đây rồi vẫn chưa kiếm được việc.

- Chắc có nhiều người đăng ký tìm việc giống em à?

- Nhiều, nhưng có năng lực hay không chỉ là phụ, quan trọng là những tiêu chí như năm sinh, kinh nghiệm…

- Năm sinh là tiêu chí thế nào, nghe lạ thế?

- Trong bảng tuyển dụng nhiều công ty yêu cầu kế toán phải có năm sinh hợp với năm sinh giám đốc. Nhỡ vào năm không hợp tuổi thì hơi bị khó xin việc. Mà ở đâu cũng đòi kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường lấy đâu ra, quá là đánh đố!

- Em thuê trọ ở Hà Nội à?

- Em thuê nhà ở Trung Hòa, bố mẹ vẫn phải chu cấp. Sốt ruột lắm.

- Sao không về quê, biết đâu chẳng có cơ hội?

- Phải trụ ở Hà Nội còn nhiều cơ hội. Nhiều lúc em cũng thấy nản nhưng phải cố thôi, công sức học hành bao năm, không lại phụ lòng bố mẹ.

- Thế giờ em tính sao?

- Học thêm một chứng chỉ nữa có khi có hy vọng. Giờ chỗ nào thu nhập cũng chỉ được 2,5 triệu đồng một tháng, không đủ ăn. Mong rằng sau này các trường đại học khi đào tạo nghề có sự phối hợp với các công ty, đặt hàng lao động, có tiêu chí cụ thể, người lao động không phải khổ sở tìm việc, các công ty cũng không lao đao vì thiếu lao động.